Em gái mình đang rất băn khoăn về vụ mẹ chồng nên mình mở thớt xin ý kiến của các mẹ đây.


Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nó về ở với vợ chồng anh trai của chồng một thời gian thì vào ở với vc nó. Lý do là không hợp với con dâu cả. Nhưng mình thấy em gái luôn khoe mẹ chồng nó vui vẻ và hai mẹ con hợp nhau, sống nhiều năm hòa thuận không có vấn đề gì. Ngoại trừ việc MC nó xài tiền hơi vung tay quá trán, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nó.



Đùng một cái nó gọi điện nói là hóa ra khi nó khỏe mạnh thì mẹ chồng ngọt ngào, nhưng khi nó lâm bệnh nằm xuống thì bà ngay lập tức đòi bỏ về nhà anh trai. MC bảo bà ngoại có lo thì qua mà chăm sóc con gái. Ngày nào bà cũng đòi mua vé, tự thuê xe hơi v.v... để ra bắc. Nhưng khi chồng nó can bà ko nên đi lúc này, vì khi vui vẻ thì mẹ ở, khi người ta ốm đau thì mẹ lại bỏ đi, thì MC đổ thừa là tại con dâu... đuổi. Nó đang bệnh nên nổi nóng lên cãi bà, cuối cùng bà bắt chồng nó phải đưa bà ra bắc chứ bà ko chịu đi một mình (chắc nếu tự về thì quê với con dâu cả).



Bà đi rồi thì em gái mình lại áy náy, nó định viết thư xin lỗi MC, nhưng trong thâm tâm nó cũng sợ MC lắm rồi, nên đang phân vân (vì MC nó thường hay đòi hỏi nó làm nhiều chuyện mà kể cả con đẻ của bà cũng ko ai chịu làm, giờ mà xin lỗi thì bà lại càng được nước làm dữ v.v...).



Mình nói xin lỗi cũng đc mà cũng ko quan trọng lắm, khi nào MC bệnh nằm xuống em ra chăm sóc, thể hiện mình là người hiếu lễ sau cũng không trễ. Các mẹ nghĩ sao?