Mình đang có vấn đề này muốn hỏi các mẹ. Mình đang làm cho 1 doanh nghiệp lớn, công việc không vất vả lắm, lương tháng có thể lo toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình, con cái...Mình đang nhận được đề nghị vào làm công chức nhà nước (tất nhiên có qua thi cử) ở 1 cơ quan cũng có tiếng, tuy nhiên lương công chức thì các mẹ biết đấy, chắc chỉ đủ tiền xăng xe và ăn sáng, ăn trưa cho mình thôi, ông xã sẽ vất vả hơn 1 tí , được cái công việc ổn định (theo quan niệm của các cụ). Các mẹ tư vấn giúp mình nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cám...
Ko phải tự nhiên biết bao nhiêu ng mong có mối để lo đường vào công chức đâu.
So với mặt bằng chung...
Nếu bạn an phận, thích sự nhàn nhã, êm đềm, không có nhu cầu phát triển năng lực bản thân quá...
Môi trường con người ko tốt, lượn.
Vào nhà nước, với người kiếm được ít tiền ở DN, với người mới...