Chào cả nhà, đây là câu chuyện của chính bản thân e, e đang rất bế tắc và rối bời, rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người, đừng ai ném đá e cả, e đã quá buồn rồi, mong mọi người hãy hiểu cho e ạ.


Em và anh yêu nhau từ hồi còn học năm 2 đại học, tính đến thời điểm bây giờ bọn e yêu nhau đã đc bốn năm có dư. Trong thời gian yêu nhau e và a cùng trải qua biết bao khó khăn. E nghĩ chắc có rất ít cô gái như e. Lúc đang tán e a có vay nợ cổng trường 2tr7 e k biết a vay lâu chưa nhưng khi nhận lời yêu a 1 thời gian thì e mới biết a nợ và số tiền đó a vay là để mời bạn bè ăn uống nhậu nhẹt. Yêu đc 1 thời gian ngắn a vay tiền e nói là trả tiền lãi e cũng cho vay. Thi thoảng a xuống chỗ e trọ ăn cơm ( e ở 1 mình ạ). Có lần xuống chơi e đi tắm nên e sợ e gọi a ra ngoài rồi khoá cửa lại k cho vào và đi tắm, tắm xong e mở cửa cho a vào. A vào vẻ mặt bực tức hỏi,


Bt: e làm gì mà phải khoá cửa như vậy?


E: E đi tắm.


Bt: e coi a là loại người gì mà lại làm thế hả.


E: để cho chắc ạ, lỡ a làm gì thì sao


..... Bla bla


Rồi tụi e cãi nhau, e nghĩ mình chạm đến lòng tự ái của a và có lẽ a là ng tử tế nên cuối cùng xin lỗi a.


Ngày hôm sau đã xảy ra và dẫn đến chuỗi bi kịch của ngày hôm nay. A vẫn đến chơi như bình thường, e lại đi tắm nhưng lần này k dám đuổi a ra ngoài nữa e nói e đi tắm a đừng vào nhé. A ngồi máy tính k nói gì, lúc e đang tắm thì a chốt cửa ngoài và xông vào. ( e kể vắn tắt thôi vì chuyện còn dài lắm) và đã xảy ra chuyện mà e đã lo sợ, rồi a nói a yêu e và xác định lấy e. Sợ e vì chuyện này mà bỏ a và nghĩ a là sở khanh nên a mang đồ ở lại chỗ e luôn, e đuổi k về, e đi học cũng đi theo vào lớp học luôn. Bọn e học theo tín chỉ nên gv k biết hết mặt sv. Rồi a cứ theo e riết như vậy, a k lo học hành gì hết, đến lúc chuẩn bị ra trường bố mẹ a phải mất 1 khoản tiền lớn lo cho a.