chào các mẹ...e năm nay 24t. đang làm kế toán bán hàng cho một Nhà sách dc gần 8 tháng rồi. cv cũng bt, chỉ bận vào dịp tết thôi, lương cũng tạm ôn. chỉ mỗi chuyện bà chủ năm nay u70 rồi, cực kỳ là khó tính. làm việc vs bác ấy áp lực kinh khủng, chửi ngoa, toàn lo chuyện thiên hạ. Vì ns bán buôn nên có mỗi mình và một anh chở hàng. tết thì tuyển thời vụ thêm 2 người. giờ em cảm thấy chán làm ở đây lắm. mà nghỉ lóc cóc đi xin việc cũng ngai. mọi ng cho em ý kiến xem nên tiếp tục chịu làm ở đây hay nghỉ đi cho xong. chứ em cứ nghỉ đến việc đi làm là oải rồi.:(:(:(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1