Chào mọi người.chả là e đang rất buồn và đau đầu về chuyện này. Mong mọi người tư vấn giùm e đc ko ạ. R năm nay 29 tuổi.con trai e đc 10tuoi ạ.e và ck đã chia tay đc 9,5nam rồi.9 năm nay e cũng đã quen vài ng nhưng lại ko thể tới hôn nhân đc vì nhiều lí do.mọi ng ai cũng giục e lấy chồng vì giờ con e cũng đã lớn. Và kinh tế giờ cũng đã tạm ổn định rồi. Nhưng hiện tại e lại k quen ai cả. Có a kia là bạn của anh chị e đa thương e 2 năm nay rồi. A luôn muốn cưới e. Nhưng sự thật là e ko hề có 1 tý cảm giác nào với a cả.e đã cố gắng để tìm hiểu và cố cho e cũng như a 1 cơ hội để tới với nhau. Nhưng thật sự càng cố e lại càng k chấp nhận đc.chỉ cần nhìn thấy mặt a thôi là e đã muốn phát khùng lên rồi.a thì hiền lắm. Năm nay 38 tuổi rồi. Theo như a chị e nói thì a chưa từng yêu ai cả. Công việc cũng ổn định.hình thức thì cũng k đến nỗi nào.e thì ko chê gì a nhưng thật sự sao e ko thể cố gắng để mà quen a đx. Nói ra thì mọi người sẽ nói vậy sao e còn quen làm gì. Thật sự là như vậy ạ. E giờ ko còn muốn quen ai nữa. Hình như e ko còn niềm tin vào đàn ông nữa ạ. Nhưng e lại muốn nhắm mắt lấy a cho xong đi. Chứ e sơ sau này lấy fai ng đổ vỡ như e nữa lại con riêng con chung e mệt mỏi lắm.kiểu như lấy cho xong cc đời ấy. Giờ e băn khoăn lắm. Thật sự là ko biết làm sao luôn. Mong mọi ng cho e lời khuyên ạ. Tại vì ngoài xa hội và kể cả bạn bè e cũng là ng có vị trí nên những chuyện thế này e ko thể hỏi ai đc. Xin các chị cho e lời khuyên ạ. Yêu các chị nhièu chúc các chị sức khoẻ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1