Chuyện của em là như sau , em xin vào đề luôn


Em là 1 đừa lười học , học chậm hiểu , nhanh quên . Bố mẹ đều học hành giỏi giang mà sao em dốt thế ko biết . Cả cuộc đời học sinh của em lật đật . Lay lắt mãi đc cái bằng cao đằng nghề . Hiện tại em đang học trường Kinh doanh công nghệ , ngành kế toán. Ôi cai trường chỉ tiền và tiền , em chả học chữ nào mà thi vào trường cũng đc 18 điểm 8-} .. Chung quy 1 câu dốt lại lười .


Tuy nhiên thì đời em cũng ko đến nỗi quá bết , em có năng khiếu kinh doanh buôn bán ( đấy là em tự nhận vào mình thế cho nó đỡ tủi thân ) Em bắt đầu tập tành kinh doanh online từ năm lớp 11 . Đến nay đã được 5 năm . Tính đến thời điểm này em đã tự mua cho mình đc 2 cái xe máy ( 1 wave , 1 liberty ) , tiền học , tiền internet em tự trả . Thi thoảng biếu bố mẹ 1 ít gọi là có . Cũng may em kiếm đc kha khá , nên đi đâu thay vì khoe em học trường này trường nọ thì bố mẹ em khoe em giầu ( ối dồi ôi ) Thái độ của mọi người đối xử vs em cũng khác , ko bị coi thường vì thi đại học 3 môn cộng lại đc 10 điểm như ngày xưa nữa .


Hiện tại , em đi học như đi tu , ngồi học như ngồi tù , càng học lại càng ngu . Trường kinh doanh công nghệ dậy thì chán , ghép lớp đến mức sinh viên đến ko có chỗ ngồi ( nên thường 1 lớp phải nghỉ ở nhà độ 30% mới có chỗ ) , cơ mà thi thì chặt phát tởm . Thi trên máy , có camera quay . Nên em thi 4 môn thì trượt 3 , một môn may mắn ngồi đc góc khuất camera nên quay được . Đóng tiền thì nhiều . Em ko hề nghĩ ra trường sẽ làm ngành kế toán mà chỉ là cần 1 cái bằng cho nó bằng bạn bằng bè . Để bố mẹ em đỡ xấu hổ vs họ hàng . Nhưng mà cứ tiếp tục học + đóng tiền ntn em ko chịu nổi nữa . Mệt và ức chế kinh khủng . Hiện tại em vẫn đang kinh doanh online , em làm vể mảnh trang phục biểu diễn , 1 tháng kiếm đc từ 10 đến 15 triệu . Và em tin nếu em mở shop off , cửa hàng hẳn hoi thì doanh thu sẽ cao hơn . Ông ngoại em ( em rất yêu và kính trọng ông ) bảo cái này chỉ là nghề tay trái thôi , vẫn phải làm nhà nước cho ổn đỉnh . Em ko muốn làm ông buồn.


Em mong mọi người góp ý cho em :


1. thôi học , tiếp tục sự nghiệp kinh doanh


2. Cố đến lớp + đóng tiền cho được cái bằng , về sau treo lên tường để ha-oai ta cũng tn Đại học . Còn làm gì nhiều tiền hơn thì làm .


3. Cố nhét đc chữ nào vào đầu thì nhét , có cái bằng , ra trường xin việc :-ss , làm công sở cho nhẹ nhàng còn có thời gian chăm chồng , nuôi con


Ngày mai em sẽ đến trường nhập học kì 3 , nghe đâu học phí 7 triệu + 1 đống tiền ngoài lề nữa ...