Tôi hiện đang là sinh viên, lại là trẻ mồ côi, cuộc sống khó khăn. Hiện tôi đã có thai bé 1 tuần, khi biết mình có thai tôi rất hạnh phúc, tim tôi đập nhanh và tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết mình đã có bé. Nhưng tôi bình bĩnh suy nghĩ lại muốn giữ bé thì chuyện khó khăn hơn mình tưởng. Tôi biết anh ấy qua 1 trang mạng, anh ấy là người bắc, đã gần 40, có địa vị trong xã hội, 1 người nổi tiếng, chúng tôi hứa với nhau sẽ chăm sóc và mối quan hệ lâu dài. Tôi đã đến HN và 1 lần đã quan hệ với anh ấy với biện pháp an toàn là dùng bao, không hiểu sao khi tôi về nam 1 tuần thì phát hiện mình có thai. Tôi muốn báo ngay cho anh ấy biết nhưng tôi nhớ lại khi tôi xuống sân bay trong nam thì anh ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi, lý do là vì anh thấy em không hợp với anh, tối biết anh ấy chỉ xem tôi như tình 1 đêm, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy là thật. Nếu tôi nói cho anh ấy biết tôi đang mang giọt máu của anh ấy nhưng chưa chắc anh ấy đã tin với thân phận thấp hèn như tôi và sự tự tôn người có địa vị như anh, tôi muốn nuôi bé 1 mình nhưng ai đã làm mẹ thì khổ trăm bề, sinh bé ra mà không cho bé tình thương người cha thì quá độc ác với bé với lại hoàn cảnh tôi nuôi 1 thân đã khó giờ có thêm bé nữa thì biết làm sao đây, tôi cũng không nhẫn tâm cho bé cho người khác vì tôi rất rất yêu giọt máu này. Tôi biết mình còn nhỏ tuổi nên tôi cần những cha mẹ trên diễn đàn có kinh nghiệm hơn, xin chỉ đường giúp tôi, xin cảm ơn!!!