Ngày hôm qua, 1 con bé trong công ty em vào phòng sếp em đi mách là em sắp nghỉ đi qua công ty khác.
Thật ra là em chưa có dự định gì hết, chỉ có công ty cũ vẫn hay gọi mời về làm lại. Và tháng 10 năm ngoái em cũng từng xin nghỉ ở đây để về lại vì nó offer em 1 suất học bổng kèm theo. Nhưng sếp em năn nỉ em ở lại giúp. Cho nên em vẫn làm tới giờ.
Chuyện này đa số ai trong công ty cũng biết vì đợt đó em xin nghỉ hẳn hòi. Sau tết, công ty cũ vẫn tiếp tục gọi điện thoại hỏi thăm nhưng em chưa có ý định gì cả.
Gần đây, em với cô đồng nghiệp ấy có gây nhau bởi vì cổ ngồi ngay đằng sau em, cứ lảm nhảm nói xấu người khác. Nhiều lần rồi, em vẫn im lặng vì nó nói việc nó, mình làm việc mình. Nhưng hôm ấy em quá bận rộn và cần tập trung viết báo cáo nộp khách hàng mà cô ấy cứ dè bìu, lải nhải, chê bai người khác nên em có nhắc cổ. Nhắc tới nhắc lui mà cổ làm như không hiểu, cứ hỏi gặng em ý kiến về cô nạn nhân đang bị bêu riếu. Em bực quá mới quát lại là: "Con người sao tâm địa nhỏ nhen, xấu xa thế"
Vậy àl hôm sau, cổ vào phòng sếp đi mách với sếp là công ty cũ kêu em về làm việc và em cũng đã đồng ý rồi.
Tối, sếp em gọi cho em hỏi em là nghe con bé nói là em sắp nghỉ hả?
Em nghe mà giật mình. Bởi vì chuyện có nghỉ hay không, em chưa có dự tính gì hết. Bên cty cũ củng chỉ mời chào, đưa ra các ưu đãi. Em cũng chưa nhận lời. Nhưng em cũng không chắc là liệu em có làm tiếp hay không. Nói chung việc này làm em rất khó xử. Vì trả lời "Có" thì chưa đúng, àm trả lời "Không" thì lỡ sau này em bàn bạc xong và thấy các ưu đãi của công ty cũ là hợp lý và em đi thì thành ra em không thành thật.
Sau đó, sếp em lại nhắn tin bảo là: "Hợp đồng sắp hết hạn, em trả lời để anh còn chuẩn bị hợp đồng mới cho em".
Em có trả lời là: "Hợp đồng cũng chỉ là hình thức. Quan trọng là mình tin và làm việc tốt với nhau".
Sếp em không nói gì thêm nữa vì lúc ấy khuya rồi.
Ngày hôm nay, nếu sếp em gọi em vào hỏi thì chắc em cũng sẽ nói thật thôi là đang có offer nhưng em chưa quyết.
Nhưng em bực là bực cái cô đồng nghiệp kia quá. Các chị cho em ý kiến xem là phải xử trí thế nào với nó. Em đang tính là.
1. Ngay giữa công ty, em sẽ nói thẳng là em biết việc nó làm là gì là gì... mà bảo nó đừng giở trò mèo ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bởi vậy em cũng hem bít nói gì với nó nên em im luôn
hình...
I think so too!:Applause:
Với lại cũng phải nói với sếp...
Phương án 2 thì có vẻ đánh đường vòng. Việc gì phải thế? Sợ gì mà phải đánh du kích.
Phương án 3 thì tự nhiên em...