Chẳng hiểu sao từ ngày lấy chồng mình sợ Tết đến thế.


Trước Tết là những ngày về quê lễ Tết 3 bên 4 bề, đi tảo mộ, đi lễ Tết sếp, rồi bận rộn dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, toan tính cho đầy đủ, nhiều khi không kịp thở.


Trong Tết là những ngày lao đầu vào bếp hùng hục nấu nướng, không chỉ cho việc thắp hương mà còn phục vụ nhậu nhẹt của chồng. Nhà mình neo người nên xã rất thích tụ tập, MC lại có thói quen ai đến chơi cũng mời ăn cơm.


Ba ngày Tết phải đi chơi hết họ hàng anh em thân thích không thì bị mắng cho thì khổ.


Tết chỉ thấy tiền bao nhiêu cũng hết, mà Tết năm nay lạm phát thế này thì...


Ước gì cứ đến Tết là mình có tiền đi du lịch, vì mình nghĩ Tết là thời gian nghỉ ngơi thực sự quý báu.