Các mẹ giúp em với.


Em cũng lớn tuổi ( sn 78 ) rồi mà chưa lập gia đình, theo như mọi người nhận xét thì em cũng được 6 điểm cả về tính cách lẫn ngoại hình nhưng k hiểu sao cứ số em cứ lận đận về chuyện tình cảm mãi ( em đã tôt nghiệp đại học và đi làm hành chính cho 1 công ty của Hàn Quốc, mức lương chỉ khoảng 500 thôi nhưng em với em như thế là ổn rồi, em la dân tỉnh lẻ, lên đây học, thuê nhà và làm việc ở Hà Nội)


Tháng 11 năm ngoái, qua trang mạng xã hội, em quen với 1 người. Lúc làm quen rồi đến khi gặp mặt khoảng hơn 1 tháng, người đó k nói với em là đã có gia đình rồi, và em chấp nhận cho mình thêm 1 cơ hội nữa nên cũng cố gắng vun đắp tình cảm. Được 2 tháng sau thì vợ của anh ta biết chuyện ( do anh ta về nhà thú nhận và nói rằng muốn li dỵ vợ để cưới em) . Cũng nói thêm rằng cô vợ này là vợ 2 của anh ta, khi anh ta đang trục trặc với vợ đầu và đứa con trai 2 tuổi thì cô này xen vào, và biết rằng anh ta đã có vợ nhưng vẫn cặp, vẫn cho ăn ngủ, còn nhắn tin , gọi điện cho vợ đầu anh ta là buông tha anh ta để cô ấy sống với anh ta. 4 tháng sau anh ta ly dị nhưng k có ý định lấy cô ta và anh ta chuyển vào Bình Dương công tác, cô vợ 2 này tranh thủ đến nhà lấy lòng bố mẹ chồng, rồi họ hàng hang hốc, 5 tháng sau anh ta từ Bình Dương ra, lại ăn ngủ với nhau có thai và cô này yêu cầu cưới. Lúc này cô vợ cả rất muốn có ý định quay lại vì còn đứa con trai ràng buộc nhưng cô vợ 2 này ra sức phá (bản thân Bố mẹ anh ta cũng k thik cô vợ đầu tiên ) Bố mẹ anh ta cũng không muốn con trai mình vất vưởng nên cũng vun vào và anh ta chấp nhận cưới. Cuối tháng 11/2008 cưới, tháng 7/2009 sinh em bé thì đến tháng 10/2009 2 vợ chồng li thân kiểu như vẫn sống 1 nhà nhưng k còn gì để nói với nhau và tháng 11 thì gặp em và về nhà đòi li dỵ vợ để cưới em.


Từ khi em biết anh ta 2 đời vợ + 2 đứa con, em đã chán k muốn nói và vì lúc đó em với anh ta cũng chưa có tình cảm gì cả, chỉ là cho nhau cơ hội tìm hiểu, nói chuyện. Em đã dừng lại mọi chuyện. Cô vợ 2 đó cũng gặp em và xin kết bạn với em, nói là muốn học tập em, muốn được giống như em vì k hiểu tại sao chồng cô ta lại si mê em đến thế, em cũng không biết nữa. Chuyện này kéo dài đựoc gần 1 năm rồi và em quá mệt mỏi nhưng em k biét làm thế nào để thoát ra khỏi anh ta bây giờ. Các mẹ giúp em với, em đã chửi rủa, sỉ nhục, gọi điện nói bố mẹ anh ta các kiểu nhưng vẫn không ăn thua. Lúc nào anh ta cũng như ma ám lấy em, đi làm về là ngồi chực ở cửa nhà em đên 10h 30 mới về. Em đi 1 bước là đi theo 1 bước anh ta nói đường của nhà nước, k phải của em. Em đi gặp ai hay uống cafe với ai là anh ta sinh sự với người đó. Họ chưa biết đầu cua tai nhoe thế nào nhwung cứ thấy thế là họ sợ rồi. Anh ta k phải chí phèo mà bố của Chí Phèo, nói rằng anh ta k lấy dc em thì cugnx đừng ai hy vọng lấy dc em. Anh ta biết nhà em ở quê, biết chỗ em làm nên chẳng làm dc gì cả. ( em đã bị nó đánh 2 lần vì tội k nghe điện thoại và đi cafe, nó chực ở cổng tháy em về xông ra tát em, em càng gào nó càng đánh, đánh xong thì lại khóc lóc và xin lỗi, em rất sợ nó mà k biết làm gì)


Em đã tính là bỏ vào Nam nhưng k dc vì em thân cô thế cô, vào đó rất vất vả nên em lại thôi. Chuyển nhà và chuyển việc cũng khó vì như các chị biết, tìm dc chỗ ở và công việc như ý không phải là dễ dàng. Em k biết làm gì bây giờ để nó k ám em nữa , em đã tính thuê đầu gấu đánh nó để nó k theo nữa, nó bảo nếu thuê phải đánh chết, nếu k thì nó sẽ vẫn ám, báo công an thì báo kiểu gì chẳng lẽ lại bảo có thằng nó cứ đi theo tôi?


Em thực sự đã hết cách rồi các mẹ ạ, còn mẹ nó, vợ 2 của nó ( đã ly dị xong rồi) thì vẫn bảo em là con cướp chồng, rồi đến chỗ em ở lu loa lên cho dù đã ly dị xong rồi. Em thực sự thấy mệt mỏi với cuộc sống nhưng k lẽ lại chết. Làm thế nào để thoát khỏi nó bây giờ hả các mẹ?????