Có ai hàng ngày đi làm qua đường Trường Chinh bị tắc đường không ?
Sáng ra mở mắt ngủ dậy vác xe lao ra đường đi làm chạy đến đoạn Ngã Tư cầu vượt Vọng rẽ trái vào con đường Trường Chinh là thấy nản hẳn, nhìn những dòng xe nối đuôi nhau thả khói nhích nhích tí một, mấy anh Công An thì không thấy ra phân luồng GT mà chỉ rình rình xem có ai bỏ mũ BH do nóng mà xe thì nhích chứ có coi là đi đâu mà bắt. Đúng là tắc cứ tắc bắt cứ bắt. Mà cái bọn đường sắt cũng quái ác cứ đang giờ cao điểm sáng 8h15 là nó cho 1 chuyến tàu chạy vào Nội thành, cứ sau chuyến tàu ấy là tắc ngay. Híc bức xúc nên nói 1 chút chứ sáng mai lại lao vào đấy để nhích nhích; để hít hít cái khói cái bụi.:Worried:
Mà không hẳn cứ sáng là tắc đâu nhé, trưa đi làm về mà chậm 1 chút đến 11h30 là nó lại tắc cái đoạn từ Bảo tàng không quân hướng về đường Giải phóng. Thế là cảnh sáng lại tái diễn. :RollingEy:
Đến chiều mà có việc phải đến CQ thì ôi zời ơi là zời tắc mọi ngả đường.:Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái...
Hihihi ... ai đặt được...
Ngày nào phải đi qua con đường đó...
Chồng bảo: đi đường này sướng phết nhỉ!
Vợ : Vâng:Thinking:
1phút sau :...