Em và bạn gái quen nhau gầ 3 năm rồi. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành lắm. Nhưng quen nhau lâu như vậy mà cô ấy vẫn né tránh những lần em...hôn. Nói ra thật xấu hổ. Bạn bè của em quen nhau hơn tháng là hôn nhau say đắm, còn em như người ngớ ngẩn . Mỗi lần tụi đó hỏi "mày vs nó tới đâu rồi, có đụng chạm được gì chưa?" Là em cứ cười cho qua chuyện,.. Hôm đó cô ấy nói nhớ em, em đi xe từ SaiGon về. Gặp em thì cô ấy cũng vui lắm, nhưng...em hôn thì cô ấy cũng tránh. Hay lắm cũng môi chạm môi 5s là cùng. Lúc nào cũng ns nhớ em hết vậy mà lúc về toàn ăn quả đắng. Em cũng sến lắm các bác, lãng mạn cũng chẳng bao giờ thiếu hết. Nhưng cũng như KHÔNG.... haizzZz. Quen nhau gần 3 năm mà hôn nhau đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ.


Hôm đó em tức lắm, tức điên ấy, em hỏi thẳng, nhưng nhận được câu trả lời đau lắm mấy bác, "em không có hứng". Nó buồn khủng khiếp, mỗi lần cô ấy nói "về đây em cho anh hôn đã luôn nè", em ngen hết họng. Không vui nổi, phải nói như ai dội cả gáo nước lạnh vô mặt em. Mấy thằng bạn tối ngày kể mấy kai vụ nó hôn bồ nó em quê lắm. Không biết nói với ai. Dù gì cũng ba năm rồi. Bây giờ em không còn muốn nói chuyện nhiều với cô ấy nữa. Cũng kg biết tại sao? Ai cho em lời khuyên chân thành đi... Bây giờ em phải làm thế nào?