Em vào facebook được share cái link này. Nghe mà thấy tức ko chịu được.Sao trên đời lại có nhiều chuyện như thế này xảy ra.
Lúc đầu em tưởng học sinh nó hỗn gì bị giáo viên mắng cho, nghe đc mở đầu có mấy chục giây thôi là thấy giáo viên sai lè lè. GV hỏi, HS nó trả lời mà GV gào ầm lên chửi nó là "mất dậy" rồi còn "mày mày tao tao " " bố mẹ mày không dậy được mày thì tao dậy "
Em mà là HS này chắc phải đi điều trị tâm lí quá.
Em thấy ở VN cái định nghĩa Cãi và Tranh luận nó mập mờ quá. Thằng bé nó giải thích thì chửi toán lên là nó mất dậy. Tạo thành cái quan niệm là lớn nói nhỏ phải nghe, sai đúng cũng phải nghe ko được cãi. Nên người VN mình đi làm hay bị bắt nạt mà cứ im ko dám nói gì hết.Trả lời trả vốn thì gọi là Cãi, là hỗn láo.
Bức xúc dễ sợ, để em bớt tức rồi em viết tiếp.Viết linh tinh Mod banned em thì chết
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Năm đó là năm...
Vì những nhận xét như thế này mà giờ GV không dám làm gì học sinh. Vào lớp, dạy,...
Xin đóng góp vài lời.
Thứ nhất nếu chỉ xét trong phạm vi tiết học đó:
1. Cô giáo...
có lẽ quá bị kích động.
câu hỏi đặt...