Xin chào các chị, em đăng bài này với hi vọng có ai đó có thể cho em xin lời khuyên thoát khỏi 1 đống bế tắc này.
Em 18 tuổi, là sinh viên năm nhất. Ba em mất từ khi em lên 5, mẹ ở vậy nuôi em tơi giờ. Trước thì em ở chung với nội, nhưng nhà nội chèn ép và hành hạ mẹ em rất nhiều, mẹ cũng ráng chịu đựng vì em. Tới khi em lên lớp 11 thì có 1 việc xảy ra, mẹ và em dọn ra ngoài ở. Khi đó thì mẹ em có quen 1 chú, tạm gọi là chú A, em cảm nhận đc là mẹ rất thương chú đó, em cũng k phản đối gì mẹ hết. Chú đó đối xử với mẹ và em rất tốt. Khi dọn ra ngoài thì mẹ có hỏi ý kiến em là có muốn ở chung với chú A k, để share tiền nhà cho rẻ, em đồng ý, rồi mẹ, em và chú A sống chung 1 nhà. Được 2 năm thì mẹ và chú A xích mích với nhau, chú A dọn đi. Mẹ và em vẫn sống bình thường, nhưng vất vả hơn trước do bây giờ mẹ em phải tự gánh tiền nhà. Mẹ em đi làm ở trường học thì quen đc 1 chú, tạm gọi là chú B. Em cảm thấy là mẹ k thương chú B, nhưng chú B thì thương mẹ em lắm, hay giúp đỡ tiền nong này nọ. Tuần nào, tháng nào chú B cũng cho mẹ em tiền, gọi là giúp đỡ, lúc đầu mẹ còn từ chối, nhưng sau thì mẹ em cũng chịu nhận. Rồi em thấy từ từ mẹ em cũng chịu đi chơi với chú B. Mẹ em với chú B hay đi uống cà phê, chủ nhật nào cũng đi, em k khó chịu hay gì hết, em còn thích mẹ đi chơi cho thoải mái nữa, mà mỗi lần đi là đi khoảng 3-4 tiếng, em cũng hỏi mẹ, mẹ ngủ gật hay sao mà uống ly cà phê tới 4 tiếng, mẹ em cười rồi nói chú B nói nhiều lắm, nói hết 4 tiếng lận, em cũng dạ rồi thôi. Rồi em hỏi mẹ còn thích chú A k, mẹ nói k, nhưng em vẫn thấy mẹ nhắn tin, gọi điện với chú A. Rôi tình cờ, em thấy đc tin nhắn fb của mẹ và chú A, thật sự nó rất là.....dâm đãng. Em k thể nào tin đc là mẹ em và chú A đã làm chuyện đó, tin nhắn của 2 người...thật sự em cảm thấy rất kinh tởm. Trích 1 đoạn nhỏ:
Chú A: Đi vui vẻ với anh k em?
Mẹ em: Chiều nay em bận, hôm khác nha anh
Chú A: Anh *cứng* rồi, chắc anh phải *tự sướng* quá
Mẹ em: Anh nói quá k à
Chú A: Anh nói thiệt, chỉ có em mới làm anh thấy *đã* thôi
(xong mẹ em nói hôm sau mẹ em đi khám bệnh)
Chú A: Em nhớ siêu âm coi mấy tháng nha
Mẹ em: Có đâu mà siêu âm, mà đẻ ra ai nuôi
Chú A: Vậy để lần sau anh ra bên trong nhiều nhiều tí cho có con nhé
Mẹ em: Hihi
K.I.N.H.T.Ở.M
Em thật k tin đc, rồi em lại cứ nghĩ đến cảnh mẹ em nói là đi uống cà phê với chú B nhưng thật ra thì...là em lại nổi da gà. Cứ nghĩ mẹ em phải...để lấy đồng tiền là em lại muốn xé nát. Em vẫn chưa nói với mẹ là em đã đọc đc tin nhắn vì sợ mẹ sẽ xấu hổ, nhưng em thật sự hoang mang,k biết phải làm gì, suốt ngày em chỉ suy nghĩ về vấn đề đó, em thật sự cảm thấy hận bản thân mình lắm, nếu k có em thì chắc mẹ sẽ k vất vả, phải k làm như vậy. Mong mọi người cho em lời khuyên. Em cảm ơn mọi người nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có nc phóng khoáng về cái đó nhưng cx k...