tối qua cô bạn thân gọi em lúc tầm 11h tối, nói là bị 1 người đàn ông làm chuyện xấu. Em hỏi nó hắn làm gì mày thì đợi rất lâu ko thấy trả lời, sau mới nói không sao cả vẫn chống cự được. Em hỏi có cần báo công an không , tao đi với mày nhé, nó nói ko cần. Em nghĩ chuyện không đơn giản vậy. Vì tính khí bạn em rất cứng rắn, chai lỳ nữa, chưa bao giờ nó như vậy. Không biết đã có chuyện tồi tệ thật sự xảy ra không. Em cũng thật ko hiểu nổi, ba nó là cảnh sát hình sự cao cấp, thế mà chuyện này nó lại ko muốn báo công an.
Em đưa nó về , đến gần 2h sáng cả 2 đứa mới chợp mắt được. Nó bảo nó có cảm giác ức chế, và muốn nói với bạn trai nó chuyện này, nhưng không dám nói. Em biết được tính tình bạn trai nó như thế nào, em sợ nó nói ra thì anh thấy sẽ cảm thấy bị tổn thương và man trong lòng tự ái vì ko thể làm gì cho bạn gái mình được. Với lại chuyện đã qua nói ra ko biết có ích gì. Cùng lám để xa stress tức thời, nhưng với những người khác, đặc biệt là bạn trai nó thì thêm sock mà thôi. Nhưng nó ko nói ra rõ chi tiết là đã xảy ra việc gì nên em ko biết thế nào mà giải quyết được. Lỡ đâu có chuyện xấu sau này nó với ban trai tiến xa hơn. thì em sợ gây ra hiểu lầm và ức chế thêm cho ca 2
Bây giờ làm gì đây ạ. Sáng nay em mới mắt nhắm mắt mở thì thấy nó thay đồ, lúc dậy thì ko thấy nó đâu nữa. Điện thoại thì ko thấy trả lời :Sick::mad:. Mà ức nhất là ko biết cụ thể đã xảy ra cái gì, cứ mờ mờ mịt mịt thế rồi âm thầm bỏ đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thế thì.... khối mẹ bị mắc oan :Laughing:
Thế thì....
Không thì luật Vn nên thêm hình phạt "cắt" dành cho mấy thằng đó