hình ảnh
"Áp lực tiền hôn nhân" chắc ít nhất 1 lần mọi người được nghe tới cụm từ này phải k ạ? Em thì mới nghe nó vào ngày hôm qua :)
Ở độ tuổi 26 chập chững bước sang tuổi 27 thì việc bị giục cưới là điều xảy ra như cơm bữa hàng ngày, em cảm thấy mình stress rất nhiều mỗi khi trở về nhà sau nhiều tiếng làm việc vất vả,áp lực và mệt mỏi....
Em có ny được 2n thì đó cũng là khoảng time mọi người hối thúc em nhiều nhất,tới mức em muốn dọn ra ở riêng luôn chứ thật sự mỗi lần suy nghĩ tới em muốn điên cái đầu.. Lý do mọi người giục e mãi như vậy e cũng rất hiểu
Em mới 26t nhưng ba mẹ e ngoài 70t rồi. Trước e có 4 anh chị nữa đều đã có gia đình và thành đạt cả nhưng ai cũng ở xa, k ở gần để chăm sóc bme được nhiều. Bố e dạo gần đây sức khoẻ cũng yếu đi nên muốn sang năm được tuổi sẽ lên duyên cho 2 đứa. 


Bản thân e cũng có khoản tiết kiệm riêng 100tr và cả miếng đất bố mẹ e cho nữa thì vốn lấy ck của e cũng k ít, cũng tầm vài trăm triệu (khoản này ngoài gđ e ra thì k ai biết). Nhưng bạn trai e thì khác. 2 đứa quen nhau làm cùng cty lương cộng lại cũng tầm 15-16tr. Nếu cứ như vậy thì ổn k có gì phải đắn đo, cơ mà đợt tết năm ngoái a có hùn vốn vào làm ăn mở shop quần áo với bạn, mỗi người 200tr, a có ngờ bme vay ngân hàng rồi a tự vay bbe xung quanh nữa, e có ngăn cản bởi nghĩ 1 lúc bỏ ra số tiền quá lớn như vậy là liều lĩnh,nhưng a k nghe vẫn cứ lao đầu vàoooo, rồi thì dịch vẫn chưa ổn,shop mua sắm những vật dụng k cần thiết. Trụ được 2 tháng, sập shop :)) 2 thằng cạch mặt nhau. Ôm theo số nợ 200tr+lãi. Đi làm bục mặt cả năm trả nợ k xuể. E điên máu lắm nhưng cũng k thèm trả nợ cùng a vì e nói k nghe thì e cho tự chịu :)
Rồi. Ba mẹ e thì k biết vụ đó nên vẫn muốn e đám cưới trong năm sau. Ngoài cái vụ chơi ngu nợ nần ấy ra thì từ a tới gia đình đều k có vấn đề gì cả. E có tâm sự với bố mẹ a về vấn đề nợ nần thì bố a có nói là cái cửa hàng nhôm kính ông bà gây dựng mấy chục năm đó mốt về ông chỉ thêm cho 2 vk ck làm ăn dần mà đi lên. Đất đai ông cũng có 1 miếng để cho 2vk ck muốn ra riêng thì được chứ ông k cho bán 🤣
Nói thì nó dễ vậy đấy nhưng e biết cuộc sống hôn nhân thực tế nó tàn khốc chứ k màu hồng được như lúc yêu. Lại còn khoản nợ chưa hoàn thành của a nữa làm e hơi rén. Các chị đi qua thả cho e xin ít lời vàng ngọc với ạ