Em đang gặp phải tình trạng 2 vc lấy nhau cũng đc 9 tháng, htaij vẫn chưa có bé. Vô tình tối hqa chồng e đi đá banh nên để đt ở nhà, vô tình có 1 sdt lạ gọi đến e chưa kịp chạy lại lấy đt để xem ai gọi thì đã tắt máy, cuộc gọi nhỡ, e lấy sđt đó tra lên zalo và fb thì bik là sđt của ng iu cũ của chồng e. Rồi e cũng ktra đt thấy đã liên lạc lại với nhau được 3 tuần. Lúc trc khi chưa cưới, e thấy chồng e cũng có liên lạc qa lại r chở e qa nhà c đó nhưng là để gặp con của chị đó r có lần chở bé đi chơi nữa, tính e thì thíc con nít nên e cũng chẳng để ý hay quan tâm gì( tới thời điểm nayg e sn lại e mới bik sao e lại khờ dại đến như zậy, sao e lại k ghen), và sau đó tìnb trạng đó cứ lặp đi lặp lại đến môt lúc nào đó quá giới hạn r e cũng nói ra, đã trang cãi và chồng e đã cắt đứt liên lạc cũng như đổi sđt, k còn liên lạc nữa,(nhưng có 1 điều e thấy mọi ng kiu đứa bé đó gọi chồng e là ba, e k bik vì chồng e thương nên gọi vui đùa khi có e ở đó hay sao mà lại xưng hô như z, thậc sự lúc đó e đã khóc, e bị stress và ko gặp nhau 1 thời gian), nhưng bây h sao lại liên lạc với nhau nữa, và có cả chị chồng e cũng hay rủ rê ng em của ng iu cũ của chồng e đi chơi. Mọi người giúp đỡ e với, e ko bik nên là thế nào nữa, e cảm thấy chán nản, cuộc sống như bế tắc, hqa e đã khóc rất nhiều, tim e đau lắm, e cảm thaya mubhf bị tổn thương, e chỉ mới 20t chắc hản sn của e cubx nông cạn và con nít lắm, mn giúp e với ạ. Và tự nhiên ngày hnay mơis luccs sáng còn bực bội và mà tối khi đi làm về, chồng đợi rước e r cười nói vui vẻ làm e cũng quên hẳn đi mọicn đã xảy ra. Nhưng e vẫn muốn hỏi cho ra lẽ muốn bik sự thật ko muốn mọi thứ cứ im lặng. Mn giúp e với à và còn 1 điều nữa là khi e hỏi sdt đó của ai thì chồng e nói là của mấy ng đá banh chung.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1