Chào mn ạ! Em có chuyện muốn tâm sự và muốn đc mn chia sẻ lời khuyên
Bâyh em vẫn còn đang đi học. Thì trong khối em là 1 người học giỏi Tiếng Anh. Đây cũng k phải tự cao nhưng em từng đạt giải nhiều cuộc thi và đc mn công nhận. Nhưng mà sang năm học này, trường em sẽ có hoạt động chọn học sinh giỏi vào đội tuyển để đi thi cấp Huyện, Tỉnh, Quốc gia. Năm nay vô tình em học lớp mà có 1 cô giáo tiếng Anh chủ nhiệm. Thì em cũng ko biết nguyên nhân tại sao, nhưng có vẻ cô không có thiện cảm với em, mặc dù em và cô ko quen biết ngoài đời. Nhiều lần cô thiên vị các bạn khác đối xử bất công với em; còn có cô đem em ra làm trò cười cho cả lớp. Và rồi đến khi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển, thì cô ko chọn em, mà em thấy cô còn chọn bạn học kém hơn em nhiều ạ. Thực ra đây ko phải em ghen ăn tức ở với ai, nhưng em muốn tâm sự với mn, kể mn nghe về người cô này ạ. Mn thấy vấn đề ở em, hay ở ai ạ?
Cảm ơn mn dành thời gian đọc!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ 1 đối xử bất...