Đêm nay hắn lại mất ngủ, hắn mất ngủ nhiều rồi, hắn mất ngủ từ cái ngày mà hắn quyết tâm tìm cho mình một cái nghề nho nhỏ để nuôi vợ con hắn. Hắn loay hoay để tìm, tìm hoài mà chẳng thấy cái nghề nào hợp cả. Có nghề thì mất nhiều vốn quá, nghề hay thì hắn chẳng biết tý gì về nó cả, còn nghề đơn giản nhu bán nước chè ngoài rìa đường hoặc bán phở sáng thì xem ra không hợp với hắn lắm. chẳng nhẽ hắn học hơn 20 năm trời trong trường học ra chỉ làm thế thôi sao? Phí quá, quá phí hắn nghĩ thế thì cảm thấy chán và mất ngủ, mất ngủ vì cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua hắn và vợ con hắn phải ăn, con hắn hải học và họ hàng bạn bè hắn vẫn mời hắn đi mừng nhà mới, đi ăn cưới, và đi chia buồn vì nhà có người ốm hoặc mất. Hắn ko đi ko được mà đi thì phải chi phí mà hắn thì vẫn chưa có nghề thì làm sao có tiền cơ chứ!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bán nứoc chè hày bán phở có sao đâu...
Em nghĩ bác chủ top có thể chuyển sang làm nhà văn cũng được đấy...
đi học hơn 20 năm trời, tức là 12 năm PT...
Bán phở ngoài đường, mai mốt phát triển thành hệ thống phở như Phở 24, phở...
Còn nghề bán nước chè rìa đường, bán phở sáng đúng là có vẻ không hợp với...