Sáng nay, anh ấy tranh thủ chạy về nhà với vợ xấu và già. Điều đầu tiên anh ấy nói là anh đi đường gió và bỗng thấy nhớ em!
Sau đấy anh ấy ôm vợ già xấu vào lòng và nói rằng: anh chỉ muốn được quay về nhà với em, nấu cơm với em, ăn cơm cùng với em và đưa bọn trẻ đi chơi cùng với chúng mình
Rồi anh ấy vẫn ôm vợ rất chặt để nói với vợ câu tiếp theo là: anh yêu em nhiều lắm.
Tiếp đó điện thoại của anh ấy reo lên, sếp gọi.
Anh ấy nắm tay mình lần nữa rồi chạy đi làm.
Mình già, xấu, đang thất nghiệp.
Anh công việc ổn đinh, sáng sủa, đẹp trai và điềm đạm.
Cuộc sống sóng gió khiến mình chướng tính nhưng mà anh ấy thì vẫn vậy. Bình thản và suy nghĩ nhẹ nhõm khiến mình cảm thấy hình như kiếp trước anh có "chân tu" nên kiếp này bình thản đến vậy.
Chẳng bù cho mình lúc nào cũng sôi sôi sục sục như chảo dầu và ngang bướng như con cua.
Cũng có khi mình bắt gặp được những tin nhắn của vài cô nàng công sở hay khách hàng của anh, người mới giao dịch vài lần thì xin kết bạn để tâm sự vui buồn (ôi, phụ nữ gì thế nhỉ? xin được kết bạn tâm sự với 1 người đàn ông mới quen?), người đã quen biết lâu hơn tí thì hẹn rảnh uống cà phê...
Mình bảo kiểm tra điện thoại nhé thì anh OK! Xem đi em, thế nào Trời cũng phạt em nhé!!!!
Xem xong thì cũng cấu véo. Ừ thì véo đi nhưng anh chẳng quan tâm đứa nào đâu em ạ
Lân la thì cũng tìm được FB các em ấy, xinh có, bình thường có, chồng con cũng có mà chưa có gì cũng có...
Thấy anh vẫn bình thường. Vẫn nói cái câu: em bảo em xấu à, anh lại thấy yêu dáng hình này của em đó...(Có cần phải nói mình gần 70 ký và chỉ cao 1m54 không nhỉ?)
Tính mình hay lo lắng vô lý và thái quá trước mọi vấn đề, khiến người khác dễ bực mình và chán ngắt mình.
Anh bảo là: anh chỉ buồn vì anh không đủ khả năng khiến em thấy an tâm thôi!
Dù cuộc sống mình không có nhiều cơ hội ngoài xã hội vì dung nhan tệ quá, nhưng đôi khi mình vẫn cảm ơn cái dung nhan xù xì này đã cho mình tìm thấy người đàn ông yêu thương mình thật lòng.
Ngay cả những lúc mình buồn lo vô lý như 1 chứng bệnh về thần kinh vậy thì anh ấy vẫn trầm tĩnh ở bên cạnh.
Có khi mình như lên cơn giận dữ quá quắt nhưng mà hình như anh ấy chẳng bao giờ đòi hỏi mình phải nói lời xin lỗi...
nếu mà phải nói lời xin lỗi thì e rằng mình phải nói đến là nhiều.
Mọi thứ không có điều gì là hoàn hảo nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu chúng ta đừng có cố tìm ra thứ gì không hoàn hảo. Mình chỉ có người đàn ông này và thật may mắn là anh ấy đã như mình mong ước.
Mình ký tên đây: Già-Xấu-Béo và Thất nghiệp nữa nhé!
@Without_U: Mình cũng ít chụp hình, vì khi chụp mình rất thô. Ngày trước chụp ảnh cưới mình thật ngượng ngùng vì hiệu ảnh người ta chỉnh cho ảnh đẹp...
@Without_U: Mình cũng ít chụp hình, vì khi chụp mình rất thô. Ngày trước chụp ảnh cưới mình thật ngượng ngùng vì hiệu ảnh người ta chỉnh cho ảnh đẹp...
@tomatơ19: Mình cũng buồn lắm mẹ nó ơi, thất nghiệp chán quá đi. Mình giải khuây bằng cách biến sân thượng thành vườn rau để chăm chút mỗi ngày. Mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình thủa bé nhà có 2 chị em, em gái mình về hình thức hơn mình hẳn...
Mình trước kia rất lẻ lỏi và hay bị trêu...
Mình...