Chữ hiếu - chữ tình : Mọi người sẽ làm gì trong trường hợp này?
Em có vấn đề này muốn hỏi anh/chị nhé.
Ví dụ thôi nhé, vì em cũng sợ gặp những trường hợp này, hỏi trước kiếm kinh nghiệm. Em là con trai út trong nhà 3 chị em, ba mẹ rất thương em, nhất là mẹ, và em cũng vậy. Mà mẹ em cũng thuộc dạng khá khó tính, nhất là trong chuyện chọn dâu, ví dụ như sợ quen con gái bên đạo rồi vợ chồng khác đạo sống k hạnh phúc, lúc đầu còn sợ em quen con gái miền tây (giờ em nói wa nên hết rồi ^^), rồi sợ tuổi tác hk hợp, khắc vợ khắc chồng,...Em thì thoải mái lắm, đạo cũng được, phật cũng được, tuổi tác k hợp cũng chả sao, em chẳng tin, thích ai là thích thôi. Nhưng mà làm kiểu bất chấp hết để đến với nhau thì cũng chả được, cứ nhìn thấy mẹ khóc là chịu hk dc rồi. Bởi z em cứ nghĩ tìm một người mà ba mẹ có thể chấp nhận mà bản thân cũng yêu, nhưng ai biết được duyên số ra sao, lỡ cũng gặp cảnh gia đình phản đối thì chẳng biết nên làm sao? Nếu là các anh/chị thì các anh chị tính sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trẻ trâu
Hoặc là đợi đến khi nào có đủ bản lĩnh quyết định cs của mình thì hãy cưới vợ
Btw, bớt...