hôm nay suy nghĩ quá nhiều mà ko có lối ra e lên đây viết vài dòng tâm sự với các chị , e biết là e dại e ngu nhưng e cần sự tư vấn , nhìn nhận vấn đề của các chị trong hoàn cảnh bjo của e. e mới ra trường và sắp lấy chồng ,e đã dẫn a về ra mắt gia đình và đã chup ảnh cưới lẽ ra đã cưới nhưng nhà a lại bảo hoãn . a cũng hơn e khá nhiều tuổi , trong thời gian yêu nhau rất lăng nhăng e đã muốn bỏ rồi nhưng vì thương và vì e thấy a đã thay đổi nên khi gần ra trường e quyết định đưa a về nhà ra măt bố mẹ e. do e có bầu trước khi cưới nên nhà a cũng có về nói chuyện với nhà e sớm hơn dự kiến . nhưng hôm đó mẹ chồng e ko về vì giận a. e có bầu từ lúc biết có bầu đến lúc có bầu đến lúc thai của e ko hoạt động là 3 tuần e ốm ho quặn bụng vào a thì đi trực cũng ko có nhiều time đưa đi viện khám nên toàn tự một mình bắt xe đi nắng nóng như vậy nhà chồng biết chuyện mà ko hỏi e một câu đến khi e phải bỏ thai cũng ko hỏi e một câu trong khi a bảo e là mẹ chồng đi khoe khắp họ hàng . e vừa hút được 2 ngày thì e và a cãi nhau a ko hỏi han gì e một câu dù 2 h sáng e nt a vẫn đọc nhưng không trả lời xong 1 tuần sau a lại đi trực cũng chả thăm hỏi gì dù chỗ e chỉ cách chỗ a 10km. bảo sắp cưới mà e chưa về nhà này ăn cơm một lần nào vì chẳng ai hỏi han gì e coi như không có e luôn và e về nhà a từ ra tết đến h là nửa năm vẫn chưa bjo a bảo về nhà ăn cơm hay đến nhà chơi mà e ko biết lý do là gì a chỉ bảo a và bố mẹ hay cãi nhau . nhà a thì nổi tiếng gia giáo . còn nhắc e e chồng là con trai. lấy vợ ở cùng bố mẹ e tin tưởng nó vì nó cũng hơn e 6 tuổi nên có chuyện gì e cũng nói và gần như nó là chỗ dựa để e nói khi chồng e lăng nhăng hay rượu bia nhưng không ngờ là e mới đọc được tin nhắn nó chửi e là con rác rưởi , con chó má , và bảo a bỏ e trong khi tuần sau bọn e đi đăng kí kết hôn . e đã nhịn rồi ko nói vì nói lại to chuyện . hôm nay a lại bảo thằng e bảo h bố mẹ ck cho tiền mua nhà ra ở riêng mà nhà bé tý năm sau ck e được phân nhà to nó sẽ lấy cái nhà đấy ở , e nghe mà thấy bức xúc vì a là quân nhân lương chẳng có nhiều chỉ mong được phân cái nhà để sau này có tý vốn . nếu e ck bảo đưa vợ chồng e ít tiền rồi ở cái nhà bố mẹ mua e còn thấy hợp lý chứ chửi e không ra gì còn đòi ở nhà to thì e ko đồng ý . e bảo a thì chồng e bảo a e có gì mà thiệt rồi bảo a làm vậy là cũng cho được nó mấy trăm triệu . e thì chẳng dám dòi hỏi nhiều chửa đi viện cũng toàn phải xin bố mẹ giờ a lại bảo cho mấy trăm triệu ko thiệt gì , e bất ngờ quá e và a cãi nhau , a bảo thất vọng vì e , chưa gì e đã làm a e trai e cãi nhau , vì nếu ko đưa nhà to cho e trai coi như a lật mặt với e trai . mẹ a thì biết e và a yêu nhau lâu và sắp cưới vẫn bảo a đi xem mặt người khác vì người ta có bằng thạc sĩ có công việc ổn định . về bản thân a thì lớn tuổi mà vẫn ko có gì trong tay nếu lấy vợ vẫn phải phụ thuộc bố mẹ đã vậy còn suốt ngày rượu bia xong e gọi không nghe máy . tại họ hàng , bạn bè e đã biết hết a và e chuẩn bị cưới nên e vẫn đắn đo ko biết có nên quyết định đừng lại để bắt đầu lại từ đầu ko . rất mong lời khuyên của các chị cho e