đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn, chỉ mong có một nơi có thể giải toả được nỗi lòng mình.
Em lấy chồng đã được hơn 3 năm, có 1 con trai gần 2 tuổi, nhưng từ lúc lấy nhau tới giờ không lúc nào là hai vợ chồng em không cãi nhau vì tiền. Trước đây anh ấy và em đi làm ngoài lương em được 3tr/1 tháng, anh ấy 6tr/1 tháng, nhưng chưa bao giờ em biết 1 đồng tiền nào của anh ấy cả, em nghĩ chắc là do đi công trình nên tiêu pha nhiều hết tiền, em quyết định cho anh ấy nghỉ việc, nhờ ông bà ngoại cắm bìa đỏ ngân hàng để mua 1 chiếc xe tải để chạy hàng. Từ lúc có xe ngày nào cũng thấy anh ấy chạy hàng này, hàng nọ nhưng không bao giờ gọi là có 1 đồng đưa cho vợ, xe hỏng thì vay tiền bà ngoại để sửa, hết xăng cũng vay tiền bà ngoại (vay thì không biết trả lại bao giờ cứ im ỉm đi), đến tiền nợ ngân hàng cũng bà ngoại trả hết, lương em 3tr/1tháng còn phải lo cho con cái, mua thức ăn thức uống còn không đủ (chúng em vẫn phải ăn ở chung với ông bà ngoại).
Vay tiền bà ngoại nhiều quá không trả cho bà nên anh ấy cũng ngại không dám vay nữa, nhưng vì không có tiền nên cứ tới tháng lương của em là y như rằng hỏi vợ tiền đâu, em nói không có tiền là y như rằng văng ra đủ thứ, chửi em không ra cái gì (xin lỗi các mẹ chứ anh ấy chửi toàn những câu vô văn hoá, đại loại như: ĐM mày chứ, lương mày 3tr 1 tháng mày tiêu cái con CC gì mà đã hết rồi?)
Em buồn lắm mà chẳng biết như thế nào, bố mẹ chồng em thì ở quê, sống bảo thủ lắm, lúc nào cũng nghĩ là anh ấy ở nhà em là làm giàu cho nhà em. Nhiều khi gọi điện nói chuyện với mẹ chồng qua những câu chuyện mẹ chồng kể thì em mới thấy bố mẹ chồng em cổ hủ và "tham tiền" như thế nào. Ngôi nhà bố mẹ đẻ em cho 2 vợ chồng em để 2 vợ chồng không phải đi thuê nhà, em định sang tên 2 vợ chồng nhưng thấy anh ấy thì chẳng lo cho gia đình, mẹ chồng lúc nào cũng gọi điện bảo là phải sang tên nhà đi con, lấy tên chồng con nhé là em lại không muốn sang tên nữa. Tết về nhà chồng anh ấy lại giở cái thói gia trưởng chửi rủa, đánh đập em ngay mùng 1 tết, vậy mà cả nhà chồng không ai can lại còn xúm vào chửi em nữa.
Em chán nản lắm, em đã viết đơn ly hôn nhiều lần rồi nhưng em không muốn bố mẹ em phải xấu hổ với hàng xóm, không muốn con em lớn lên không có bố nên lại thôi. Giờ đây em chỉ nhìn con em mà sống, sống mà như chết, em khổ quá. Nghĩ mình khổ 1, bố mẹ mình già rồi mình còn không lo được cho bố mẹ đã vậy còn tạo thêm gánh nặng cho ông bà nữa em thấy thương bố mẹ quá mà không biết làm sao??