Tình hình là mình vừa mới chuyển công tác lên Sài Gòn (mình làm ở quận 5) mà chưa có chỗ ở, trong khi các cụ đã có câu "an cư, lạc nghiệp". Mình thật sự đang phân vân không biết nên mua chung cư hay nhà nhỏ, và nên mua ở đâu nữa!


Trước khi nhờ mọi người tư vấn mình xin trình bày ... hoàn cảnh để mọi người tiện góp ý nhé!


+ Gia đình mình có hai vợ chồng, vợ mình bầu 5 tháng, có thêm một em trai, bố mẹ già đang ở quê (cách SG 120km).


+ Thu nhập hàng tháng của mình dao động trên dưới 20 triệu (nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì nhé)


+ Mình có thể vay, mượn để có khoảng gần 1 tỷ để mua nhà.


Với hoàn cảnh trên, mình nghĩ chỉ mua nổi một nhà nhỏ, hẻm, hơi xa tí (chưa biết có chỗ nào giá đó không nữa, hik...) hoặc mua một chung cư vừa tầm (nếu thiếu vay ngân hàng trả góp cũng được). Vợ mình thì thích ở chung cư, nhưng mình có hai điều băn khoăn về chung cư, đó là:


- Thứ nhất, chung cư càng ngày càng xuống cấp --> xuống giá. (30 đến 50 năm sau là mất nhà, họ có xây lại mình lại phải bỏ tiền ra).


- Thứ hai, nghe bảo tang lễ không được tổ chức tại nhà. Mình thấy bất hiếu sao ấy. Bản thân mình không sao, chứ sao để bố mẹ mình thế được. hik hik ...


Xin mọi người cho ý kiến với nhé!


(Mấy mạng nhà em đang ngủ lều ở gầm cầu chờ anh/chị góp ý nè, hu hu hu)


Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!