Em năm nay 23 tuổi em đã kết hôn được 2 năm sau khi kết hôn đc 8 tháng thì em có thai và từ khi em có thai vc em ko còn qhệ, chồng em là 1 người ko uống rựu cà phê ko có bạn bè ko tụ tập, chồng em rất ngoan đạo, làm đc bao nhiêu tiền thì để giành mua vàng cho em hết nhưng từ khi em có con tới bây h con em cũng đc 9 tháng tuổi v mà chồng em chưa đụng chạm em 1 lần, từ khi có con e về ngoại sống do con e khó nuôi cứ khóc vào ban đêm nên e ko ở với chồng thời gian chúng e gặp nhau cũng ít cứ 1,2 tháng mới đc gặp nhau khoảng vài hôm rồi dần dần trong lòng e dường như ko còn thương chồng nữa e cũng ko có ai hết chồng e cũng vậy nhưng hình như chúng e đã chán nhau rồi thì phải bởi vì ở gần bên nhau ko còn cảm giác yêu thương gì nữa e nên tiếp tục sống như vậy hay là buông tay để tìm 1 hp mới ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1