Tình hình là em đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn chưa yêu lần nào ạ.Lý do thì nhiều nhưng e biết lý do lớn nhất là e rất tự ti về ngoại hình của mình.Từ bé em đã bị tàn nhang đầy mặt rồi trông cứ bẩn bẩn ý, nên e tự ti lắm, e nghĩ bây giờ mà có nhận lời yêu ai thì một thời gian người ta cũng phát sợ e ý.Không những thế e lại bị ảnh hưởng bởi trường phái xem "tướng số".Đại loại là những người có tàn nhang như e thì không tốt này kia. Trong khi đó thì có một chị ngày xưa ở quê lên ở nhờ nhà em, học hành cũng k ra gì mấy nhưng mà được mọi người khen có tướng "vượng phu ích tử" thì bây giờ lấy chồng hoành tráng, tương lai làm phu nhân lớn.Em thấy cuộc đời thật là bất công ý, số phận người phụ nữ quá khổ. Em có cố gắng học hành giỏi giang đến mấy nhưng lấy chồng không ra gì người ta cũng cười chê e, còn e có không làm ăn được gì nhưng chồng e giỏi người ta vẫn tôn trọng.Trong khi đó thì lấy được chồng như thế nào lại hoàn toàn dựa vào số trời, ông trời có cho mình cơ hội gặp được người tốt, người giỏi không và người đó có yêu mình không.Nói chung e thấy chỉ vì cái tàn nhang mà đầu em suốt ngày quay quay, đến tuổi cũng chẳng có người yêu nên stress kinh khủng, e không biết phải giải quyết thế nào nữa ạ.Mọi người cho em một lời khuyên để sống vui tươi hơn được không ạ.huhu. Ôi mà e còn lo sau này đẻ con con em bị di truyền tàn nhang như e thì em thương nó lắm, cứ quanh quẩn suy nghĩ linh tinh thế thôi.