chị lấy anh trai chồng trước tôi 3 năm, bằng tuổi nhưng là 2 vị trí hoàn toàn khác nhau trong 1 gia đình mà ông bà chỉ chăm chăm con trưởng, vì thế ngoài tất cả các thành viên trong gia đình (ông bà và 4 cặp chị gái - anh rể) thì chỉ có 1 mình chị gọi tôi là con này con kia, và chồng tôi là thằng này, còn chúng tôi là em vì vậy bắt buộc phải gọi chị là chị xưng em. 1 con người chỉ học đến lớp 9 làm công nhân, và giờ đang làm osin lại được mẹ chồng tôi nhìn bằng con mắt kính nể lắm, bà bảo nó làm công ty, còn tôi làm kỹ sư của 1 sở nhà nước thì bà coi không bằng cô con dâu trưởng, bà bảo giờ ko ai thèm học đại học vì mất thời gian, đi làm lương thấp hơn làm công nhân. chị là 1 người mất nhân tính vì về làm dâu 3 năm mà ko có bầu, tôi về sau chị nhưng vừa về là có bầu luôn nên có lẽ vì vậy chị căm ghét tôi, sau khi tôi có bầu chị cũng có bầu sau tôi 2 tháng nhưng là con gái, vì vậy khi tôi sinh con chị đã tìm cách hại con tôi, cho vào thức ăn của tôi linh tinh để cho con tôi đi ngaofi (bé đi ngoài hơn 2 tháng sau sinh), chị bảo tôi bố chồng là ông nát rượu sau không ai hầu đc, rồi cùng 1 nhà tôi giặt quần áo phơi chung quaqanf áo trẻ con 1 cái móc thì chị cũng chỉ lấy quần áo cho con chị, từ ngày chị về nhà chồng chưa bao giờ chị lấy quần áo cho ai khác. nhiều lần chị vu oan cho tôi và bảo tôi nói này nói kia, nhưng trước tất cả mọi người tôi đã hỏi thì mọi người bảo tôi không nói thế, chị lại to mồm lên nói: chị ngu nên chị ko nói ngay lúc tôi nói. rồi lúc tôi sinh bé thứ 2 tôi ở cách chị 70km, nhưng trên face của chị, chị chửi bố mẹ chồng, 2 hôm sau chị lại vào kêu người chửi đó ko phải là chị và là tôi, rằng tôi khốn nạn. khi tôi phân tích cho cả nhà rằng: tôi ko thể biết pass của chị, và nếu tôi mà biết thì sau đó tôi đã đổi pass ko cho chị cơ hội vào giả thích và nếu như chị bị người khác hách face thì tại sao chị lại chĩa thằng mũi đó đổ cho tôi, vậy là chị có mục đích, và sao chị ko vào giải thích luôn mà để face đó chửi bố mẹ chồng 2 lần, cách giải thích duy nhất là chị tự làm và cố tình đổ cho tôi, nhưng cả nhà chồng như những người ko biết nghĩ, chị nói gì mọi người đều nghe, chị bảo chị không làm và mọi người nói, nó bảo nó ko làm, nó bảo mày làm. làm dâu đến giờ cũng 8 năm nhưng tôi chỉ chứng kiến đúng 1 lần chị đi chợ. đất của bố mẹ chồng có 1000m2 chia cho anh chị 650m còn chúng tôi 360 vậy mà chồng chị vẫn nhắn tin cho em trai là: cho anh tất cả đất để anh xây, mai này em về anh "góp" thêm mua cho em chỗ khác. con cái ông bà chỉ chăm cho anh chị, giờ chị về ở cùng ông bà, chị đòi xây nhà nhưng chị kêu chồng chị đi làm xa, chị đi làm thì từ 5h sáng đến 6h tối, con chị 2 đứa ông bà trông, ông thì ốm, bảo cuối tuần đc nghỉ chị ở nhà phụ giúp ông bà nhưng chị kêu chị phải đi làm thêm, ở cùng chị ko đóng góp vì chị ỉ lại ông có lương, con chị bị ốm chị kêu chồng tôi đi mua thuốc chị ko có tiền (trong khi người ta vừa trả nợ chị hôm qua 10 triệu), vì chị tham và kẹt xỉ như thế nên muốn xây nhà trong lúc ông còn sống, ông có tiền thì chị lấy để xây, sợ ông mất thì chia tiền cho con cái, rồi cái gì đến cũng đến, bà vừa trông nom phụ giúp xây nhà, vừa đồng áng, vừa trông con chị (1 bà già hơn 60 tuổi) đã gục xuống, bà bị trụy não, nhưng chị, đứa con dâu duy nhất ở cùng ở bà, con dâu trưởng lại kêu còn phải đi làm nên ko chăm mẹ đc, chồng tôi con thứ phi hơn 70km về chăm mẹ, cùng các chị gái, chị ko chăm mẹ ban ngày nhưng tối đến chị cũng ko chăm đc vì chị còn bận trông con (1 đứa gần 2 tuổi và 1 đứa gần 4 tuổi). chị cũng ko cho mọi người gọi chồng chị về (làm công nhân bình thường 1 tuần về nhà 1 lần), vì chị bảo bà bị nhẹ. lúc bà khỏi đúng dịp nghỉ 10/3 thì chị vẫn nghỉ như bình thường, nhưng lúc bà ốm chị ko thể nghỉ đc, nực cười quá. ngày con chị còn bé bà lên hà nội trông con cho vợ chồng chị đi làm, ban đêm 2 vợ chồng chị ngủ trên giường còn bà ngủ trên cái giường gấp (1 người già, to hơn 60kg và co hơn 1,6m) nằm cái giường gấp 1 năm trời, rồi bà bị đau nhức đến giờ vẫn kêu do nằm giường gấp, bảo chị mua cái rát giường cho bà thì chị kêu mua cái rát giường 200k ý khi ko dùng nữa ko mang về quê đc. còn rất rất nhiều về con người xấu xa ki kẹt đến mức trần đời ko có người thứ 2 như chị, nhưng ông bà bênh, ông bà bảo: rau cháo ông bà cũng phải ở cùng anh chị, vì anh chị là trưởng, vì thế nên trong nhà chị ko coi ai ra gì, chị sẵn sàng chửi nhau tay đôi với chị chồng, chửi nhau với anh rể còn tôi chỉ là em dâu nên chị càng đc thể
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi không hiểu bạn nghĩ gì mà có thể nói như vậy? Mà...