mình là người nói chia tay trước. Thực sự khoảng thời gian đấy hai đứa đều gặp nhiều áp lực, mình còn yêu xa nữa và bọn mình đã im lặng với nhau khoảng 1 tuần. Điều gì đến rồi cũng đến, bọn mình chia tay trong yên bình không một cuộc cãi vã. Bây giờ mọi thứ đã ổn định nhưng mình cảm thấy mình vẫn còn yêu bạn ấy rất nhiều. Thỉnh thoảng mình có vào fb và instagram của bạn ý để xem dạo này bạn ấy ntn và biết rằng bạn ấy vẫn chưa có mqh mới. Mình muốn quay lại với bạn ấy nhưng không biết phải làm sao? Nhưng nếu quay lại với bạn ý thì chúng mình cũng phải yêu xa khoảng hai năm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2