Mình cũng từng là nạn nhân của bọn bảo vệ quán Bia.


Số tiền mất không quá lớn. Nhưng hôm nay đọc bài này lại thấy ức chế.


Chị em cẩn thận nhé


Cậy cốp xe trộm tiền của khách


(ANTĐ) - Lợi dụng sơ hở của một số khách hàng để tài sản trong cốp xe máy, 5 nhân viên trông giữ xe tại quán bún ốc trên phố Hòe Nhai đã bàn nhau cậy cốp xe của khách trộm cắp tài sản.


Ngày 9-2010, CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cho biết, đã điều tra, làm rõ ổ nhóm 5 đối tượng chuyên cậy cốp xe máy trộm cắp tài sản. 5 đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ gồm: Trần Quang Hiếu (SN 1991), HKTT tại Hạ Hòa, Phú Thọ; Vũ Văn Đoàn (SN 1993), HKTT tại Tứ Kỳ, Hải Dương; Lê Văn Thành (SN 1991), HKTT tại Ân Thi, Hưng Yên; Nguyễn Văn Thuấn (SN 1993), HKTT tại Kim Động, Hưng Yên; Trần Ngọc Hiền (SN 1984), HKTT tại Hạ Hoà, Phú Thọ.


Trước đó, 19h30 ngày 25-6, CAP Nguyễn Trung Trực nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1984), trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân về việc chị vừa bị mất cắp số tiền 12,4 triệu đồng sau khi đến ăn tối tại quán bún ốc trên phố Hòe Nhai. Chị Nhàn kể lại: khoảng 19h, chị cùng bạn trên đường đổi tiền từ ngân hàng đã ghé vào ăn tối tại quán ăn này. Cẩn thận cất giữ số tiền vừa đổi, chị Nhàn mở cốp xe máy và để vào trong. Tuy nhiên, khi ăn xong và ra về, chị lấy tiền ra kiểm đếm thì phát hiện số tiền bị rút lõi.


Nhận được đơn trình báo, CAP Nguyễn Trung Trực đã nhanh chóng xuống hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Quá trình ghi lời khai cho thấy, trước khi chị Nhàn phát hiện bị mất cắp tiền, chiếc xe Wave BKS: 29Y2 - 2304 của chị được 5 nhân viên tại quán hàng ăn này trông giữ cẩn thận và theo họ khẳng định không có ai tới gần chiếc xe.


Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ đấu tranh khai thác, số nhân viên này đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, phán đoán chị Nhàn là vị khách “có tiền”, Đoàn sau khi dắt xe máy của chị Nhàn lên vỉa hè, đã ra hiệu cho Thành, Hiếu, Thuấn đến gần chiếc xe đứng dàn hàng ngang làm “hàng rào” che chắn.


Đoàn ngồi lên yên xe, dùng hai tay cậy yên để Thành thò vào bên trong cốp khua khoắng. Sau khi móc được chiếc phong bì tiền, bên trong có 21,1 triệu đồng, các đối tượng rút lõi 12,4 triệu đồng, số tiền còn lại được để lại cốp xe. Thuấn, Thành mang số tiền trộm cắp lên giấu tại mái tầng của quán ăn, rồi cả nhóm vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đến nay, CAP Nguyễn Trung Trực đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà các đối tượng đã trộm cắp.


Mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận cùng với thủ đoạn trên đã từng trộm cắp được 12,6 triệu đồng của hai phụ nữ đến ăn tại quán. Số tiền sau đó đã được các đối tượng chia nhau ăn tiêu hết. Vụ việc đang được CAP Nguyễn Trung Trực, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Ba Đình điều tra làm rõ.