Có lẽ mỗi quan hệ này muôn thủa là mâu thuẫn nhưng với tôi , tôi nghĩ sao mỗi ngừoi không biết điều hơn 1 chút để ngừoi khác học tập nhỉ? Không biết có phải do tôi là em mà tôi đòi hỏi cái nghĩa vụ của ngừoi làm chị kia không? nhưng tôi nghĩ chị phải cho ra chị thì mới nói được ngừoi khác, mới xứng đáng chữ chị chứ nhỉ?
Ngày tôi về làm dâu nhà tôi cũng có chị chồng nhưng có lẽ cái đứa tính khí khác ngừoi như tôi chẳng ai chỉnh nổi, vì tôi chẳng bao giờ làm phiền đến ai mà tôi chỉ nghĩ tốt cho người khác nên ngừoi ta cũng phải suy nghĩ lại hành động của mình vì vậy sau bao năm chị khó tính soi xét tui giờ chị cũng phải nghĩ lại. Nhưng đó là những ngừoi biết nghĩ các bạn ah, tôi lại mở rộng lòng với ngừoi đó và mối quan hệ chị dâu em chồng của tôi cải thiện đáng kể.
Nhưng tôi lại gặp 1 bà chị dâu và em chồng nhà kế bên: chị chẳng ra chị, em lại chẳng ra em thế là mâu thuẫn, đập bát đập đũa , nhà cửa chẳng ấm áp gì cả, tôi thiết nghĩ cái gì cũng có nguyên do và cách điều chỉnh của nó cả, chỉ mong mỗi ngừoi hãy biết cách sống hơn 1 chút, cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn và tốt hơn mỗi ngày !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1