Chị dâu nhà em lại sinh cháu, đây là đứa thứ 2, và cũng như đứa trước, em được chứng kiến cảnh chị dâu đối xử rất tệ với người giúp việc, thay hết người này đến người khác. Nhưng chị ấy đối xử với em chồng và gia đình nhà chồng thì ko đến nỗi nào. Nhưng ko hiểu sao chị ấy lại có cái kiểu đối xử với người giúp việc của mình như vậy. Nhiều lúc em ngứa mắt mà ko biết phải nói làm sao, góp ý với chị ấy thế nào, vì em cũng ko ở cùng, chỉ hay sang chơi thôi. Mọi người cho em chút ý kiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
NGV sáng sớm đi tap the dục xong về nấu cơm trưa. chén ăn xong em rưa,nhà MC quét,giặt đồ xong...
Sự tình là thế này. Nhà tớ thì nổi tiếng hiền, lại hay cả nể. Hôm ấy tớ...
Tệ hay không tệ là theo chuẩn của người bỏ tiền ra thuê ... mình có phận sự gì đâu...
Mình lúc còn...