Hôm trước, em tình lướt facebook và có thấy một dòng trạng thái nói về mẹ đơn thân với lời lẽ khá đùa cợt. Chưa dừng lại ở đó, những người bình luận bên dưới còn được dịp “hùa” theo người chủ thớt nữa. Nhìn mà em tức thay cho những bà mẹ đơn thân này.
Thử hỏi tất cả những bà mẹ đơn thân xem, trong số họ có ai mong muốn mình phải gồng gánh hết trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi con như vậy không. Nếu được lựa chọn thì hầu hết họ không ai muốn mình làm mẹ đơn thân đâu.
Nuôi con đâu phải là chuyện đơn giản các bạn. Trong khi đó họ vừa phải đi làm, lại vừa phải nuôi con mà chỉ một mình. Nội tự kiếm tiền nuôi mình, nuôi con là đủ thấy mệt lắm rồi. Lại còn phải nghe người này người kia nói xấu đủ kiểu như “không chồng mà có con”, rồi lấy họ làm trò cười. Thử hỏi như vậy có vui chút nào không hả bạn? Mà ủa người ta làm mẹ đơn thân chứ có phải là tội phạm hay phạm pháp gì đâu mà lại đối xử với người ta như vậy.
Ảnh minh họa
Tại sao không chịu hiểu cho hoàn cảnh của các bà mẹ đơn thân này, mà cứ lấy chuyện người ta nuôi con một mình ra là trò cười, đùa cợt khiếm nhã như vậy. Như bài viết kia còn thấy cái câu chúc khá là mỉa mai “con gái xinh quá, chúc bé lớn lên làm một single mom mạnh mẽ và xinh đẹp như mẹ”.
Thử đặt trường hợp ngược lại, bạn là một người mẹ đơn thân thì lúc này bạn có vui vẻ chút nào không khi bị người khác đối xử như vậy. Lớn rồi, tự biết chuyện nào nên đùa giỡn và chuyện nào không nên đi nha. Cái nào cũng có giới hạn của nó hết. Chứ cứ vậy hoài là nặng nghiệp lắm đó nha.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1