mình hiện đang rơi vào tình trạng "stress" nặng nề, rất muốn tham khảo ý kiến mọi người.
Về công việc
Mình hiện làm cho một công ty nước ngoài, lương có thể nói là cao so với mặt bằng lương ở các cty nước ngoài. Điều kiện công việc cũng rất tốt. Chính vì lương mà mình đã chọn công việc này. Trước đây mình đang làm Manager cho một cty VN, nhỏ thôi nhưng cv thú vị. Vì cần tiền để trả nốt nợ mua nhà, mình chuyển từ trưởng bộ phận cty nhỏ sang làm nhân viên cty lớn với mức lương gấp đôi, đã xác định tư tưởng trc nhưng vẫn thấy hụt hẫng, làm chỗ mới gần 1 năm vẫn k quen được. Cv mới lại rất áp lực, đi công tác thường xuyên, giờ giấc thất thường, làm thêm giờ là chuyện bình thường, tuần nào không làm thêm giờ mới là lạ.
Về gd: Áp lực cv quá lớn, áp lực dành tiền để trả nợ, áp lực con nhỏ làm mình cảm thấy kiệt sức. Sức khỏe suy giảm, quên quên nhớ nhớ. Cãi nhau vợ chồng liên miên. Nhiều khi mình thấy thật trống rỗng, hàng tháng lĩnh một khoản tiền khá lớn, nhưng chi tiêu bản thân hạn chế, tháng này qua tháng khác chỉ có công việc ở cq, cuối tuần thì nhà cửa, con cái.
Chồng mình rất tốt, yêu vợ con và chỉ biết có gia đình. Nhưng ax lại quá ỉ lại, từ việc lớn việc nhỏ đều phó thác cho vợ, vợ quyết định. Thành ra một người thì thảnh thơi, một người thì gánh hết trách nhiệm, tiêu tiền ra sao, kế hoạch thế nào....suốt ngày tất bật. Có ai vào WC cũng phải mang laptop theo tranh thủ làm việc giống mình không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Công việc nhiều quá, k làm xuể, mắc lỗi, bị sếp mắng => thế thì phải làm việc với sếp. Người chứ ko phải...
Công việc nhiều quá, k làm xuể, mắc lỗi, bị sếp mắng
Tối về nhà, con đòi chơi cùng, mà toàn là chạy...
Có mình đang cùng tâm trạng với bạn đây.
Nhưng tình cảnh của mình hơi khác một chút, ax mình có tài, học vấn...
Như vậy là...
Nhưng mình luôn AQ rằng "gái có công chồng chẳng phụ" mà cuộc đời còn dài lắm, qua vài năm mình lăn lộn kiếm...