Các mẹ ạ, em có 1 vấn đề là không thể hòa đồng với đồng nghiệp xung quanh…mặc dù em tự nhận thấy mình là 1 người nhanh nhẹn, nói chuyện hòa nhã. Em đã làm ở chỗ này được 2 năm rồi, thời gian đầu thì rất vui, em rất hòa đồng và được mọi người yêu quý, nhưng thời gian sau thì dần dần em thấy chán ngán mỗi khi phải nghĩ đến việc đi làm hàng ngày, trong phòng có khoảng 16 người: 4 nam, 12 nữ. Do đặc thù công việc nên công việc hàng ngày của em chỉ liên quan đến khoảng 9 người trong phòng nhưng phòng bé lắm nên mọi người vẫn chơi chung bình thường. Tính em thì hay suy nghĩ, để tâm, ví dụ như có 2,3 chị lúc trước em rất quý, rất hay tâm sự thì càng ngày em càng thấy nhạt với em, có nói chuyện cũng chỉ nói với nhau, đi ăn trưa cũng chả gọi em đi cùng, lúc đầu em nghĩ chắc mình suy nghĩ trầm trọng lên nên vẫn cố gắng bắt chuyện, nhưng sau thấy mọi người cứ vậy, coi mình chả là cái đinh nên em cũng kệ luôn, rồi lại tự hỏi mình làm sao mà người ta lại như thế, rồi lại buồn. Lâu dần thì em thấy mình đã tách ra khỏi tập thể, chỉ muốn ngồi chúi vào máy cả ngày rồi chờ đến giờ về thôi vì em nghĩ người ta không cần mình thì thôi. Có mấy người em thấy lúc nói chuyện với em thì nói xấu người này, người khác nhưng trước mặt người ta thì cứ xum xoe như không vậy, nên em càng chán chả muốn nói chuyện nữa. Vì sắp sinh nên em đã cố tình xin nghỉ sinh sớm, em nghĩ sinh xong cũng nghỉ luôn, chả thèm quay lại đấy làm việc để khỏi gặp tình trạng như vậy nữa. Nhưng em không hiểu vấn đề của em là gì? Em không có gì quá khác biệt với mọi người, em chỉ hơn tuổi 1 bạn trong phòng, em mới có 1 căn nhà chung cư mới, có chồng thành đạt và sắp có 1 bé trai. Em hay chợt nghĩ hay là cuộc sống của em quá hạnh phúc trong mắt mọi người nên người ta hơi “không thích” mình chăng? (em chỉ suy diễn thôi chứ chả có căn cứ gì). Em có cần thiết phải băn khoăn suy nghĩ về chuyện đấy không ạ? Chồng em thì bảo suy nghĩ làm gì vì mối quan hệ đồng nghiệp cũng chẳng quan trọng đến mức phải quan tâm nhiều như thế, chỉ là gặp nhau 8 tiếng rồi nhà ai về nhà người đấy, mình còn có chồng, có gia đình, bạn bè cũ yêu thương mình, rồi em thấy có mấy người lúc làm trong phòng thì cũng tình cảm, thân thiết lắm, nhưng lúc chuyển qua phòng khác thì cũng bình thường, chả còn than thiết xun xoe nhau nữa. Nhưng vì em vẫn làm việc chung hàng ngày với những con người đó nên em muốn tím hiểu vấn đề mình đang khúc mắc và giải quyết như thế nào? Để nếu có qua môi trường khác thì mình không bị như vậy nữa, trước khi làm việc ở đây thì em đã làm qua 2 công ty rồi, mọi thứ đều bình thường và đồng nghiệp cũ vẫn rất quý và quan tâm đến em. Mọi người giúp cho em 1 lời khuyên với ạ, chứ cứ thế này em stress lắm, chả muốn nhấc thân đi làm nữa.