Em còn trẻ mọi ng ạ. Cảm giác k có ng yêu khiến em thấy cô đoen lắm. Nhưng gặp ai em cũng k thấy yêu, không biết vì sao nữa.
Em đang quen một anh. Mối quan hệ của chúng em kiểu nửa lạc nửa mỡ. Em k hề có chút cảm giác yêu. Em k thấy nhớ mong. K sáng tạo ra cái gì mới để làm anh ý bất ngờ hay hâm nóng tình cảm. Em có thể cả tuần k nc, nt với anh ý. Nhưng k hiểu sao khi anh ý nói "đừng quen nhau nữa" thì em lại thấy buồn.
Khi tiếp tục mối quan hệ, cảm giác cô đơn, trống vắng k còn nữa. Nhưng e lại k thấy nhớ nhung, muốn nc, hay gặp anh ý j cả.
Nhưng khi kết thúc mqh, em lại có cảm giác buồn.
Em k hiểu sao em lại k có cảm giác yêu như thế. Không phải vì em chưa gặp ng hợp đâu. Mà gặp ai em cũng thế ý. Em thấy lười yêu, thấy yêu nhạt lắm. Nhưng k có thì thấy cô đơn. Em bị sao thế hả mọi ng????.
Cách đây 7-8 năm. Hồi yêu mối tình đầu, lúc nào em cũng nhớ, cũng muốn nt, nói chuyện, muốn gặp nhau. Lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ trò để làm anh ý bất ngờ. Rồi ngày nào cũng tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai hai đứa. Hộp tin nhắn đầy, phải đắn đo mãi mới xóa đi, lúc nào rảnh cungx đọc lại tn cũ rồi tủm tỉm cười.... đang xem phim nghĩ đến ng ta cungx muốn cười toét miệng.
Vậy mà giờ.....
Em chẳng hiểu em bị sao nữa. Mối tình hiện tại mới là ng thứ 2 em yêu thôi, mà em đã chai cảm xúc. Chẳng thấy yêu gì cả.
Đã ai bị như em chưa?. Là em bị chai lỳ, k thể yêu ai?. Hay vì em chưa gặp dc ng hợp?(gặp ai em cũng k thấy yêu ý mọi ng ạ?).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1