Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm. Tuy chúng tôi không ở gần nhau nhưng thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại và internet. Khi cảm thấy chúng tôi rất cần nhau trong cuộc đời này,anh và tôi quyết định tổ chức đám cưới .Anh và tôi đều là dân văn phòng cả, anh còn là trưởng phòng của một công ty lớn. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, tôi xin nghỉ phép 10 ngày để cùng anh mời thiệp đám cưới. Trong thời gian này , tôi phát hiện ra một sự việc mà tôi thấy vô cùng khó xử.Một lần mượn máy của anh để làm việc , nick của anh sáng đèn, thế là một cô đồng nghiệp của anh tưởng anh đang online nên đã chat với tôi ( mà tưởng là anh)rất tình cảm và mùi mẫn .Tôi đóng giả anh và tiếp tục chat với cô ta. Sau đó lần dò những lần chat trước, tôi còn phát hiện họ nói chuyện với nhau rất tình cảm, thường xuyên trao đổi , bàn luận với nhau những bài thơ về tình yêu do hai người sáng tác, cả những bài thơ tình của những thi sĩ nổi tiếng, thỉnh thoảng anh cũng kể cô ta nghe về tôi. Trước đây , anh cũng thỉnh thoảng gửi cho tôi những bài thơ anh sáng tác , nhưng những bài thơ anh làm và gửi cho cô này thì tôi chưa bao giờ được đọc. Thỉnh thoảng anh cũng có kể cho tôi nghe về cô đồng nghiệp dễ thương này của anh, tôi chỉ nghĩ họ là bạn bè , nhưng lần này tôi lờ mờ cảm thấy mọi việc không như tôi nghĩ. Tôi chủ động nói chuyện này với anh, cho anh biết cả những suy nghĩ của tôi.Tôi không ngờ anh nổi giận, anh cho tôi là người không tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, rằng tôi là người tọc mạch. Tôi cũng biết anh vốn là ngừoi rất đa cảm và lãng mạn nữa,trước đây những cử chỉ lãng mạn của anh làm tôi hạnh phúc thì giờ đây nó khiến tôi nhói buốt con tim.Anh bảo anh là người có máu nghệ sĩ, rất lãng mạn và cả đa tình!!! Thế này thì làm sao tôi chịu được chứ ??? Anh nói muốn cho tôi biết trước để sau này khỏi sốc, anh muốn có khoảng trời riêng bên cạnh mái ấm gia đình, và tôi không có quyền xâm phạm mảnh trời riêng của anh. Anh luôn yêu tôi nhưng cũng luôn rung động trứoc cái hay và cái đẹp của con người, của thiên nhiên. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm với gia đình nhưng con tim của anh sẽ tỏa nhiều hướng và tôi phải chấp nhận điều đó, vì đó là con người của anh!!!Anh còn nói nhiều nữa nhưng tai tôi lúc này đã ù đi, tôi khóc. Tôi không biết mình phải làm gì, hủy đám cưới ư, tôi không muốn nhưng nếu chấp nhận những yêu cầu của anh thì tôi sẽ rất đau khổ. Tôi rất yêu anh mà.... Anh còn bảo anh luôn tôn trọng tôi nên nếu anh có rung động trước những người con gái khác thì anh hứa chỉ là rung động tâm hồn thôi, sẽ không có chuyện quan hệ gần gũi... Nhưng làm sao tôi dám chắc rằng khi tình cảm sâu đậm, họ sẽ tìm cách gần gũi nhau hơn, và họ sẽ không vượt qua giới hạn!!! Trong thời buổi thông tin như thế này, làm sao tôi cấm cản được chuyện anh làm, tôi phải làm sao đây???