Hic, cướp giờ công khai quá, vào tận nhà mà ăn cắp, đúng là pó tay. Mọi người nhớ cảnh giác nhé. Chuyện mới xảy ra trưa nay, nhà mình chỉ có mình, ba mình và thằng nhóc con. Nhà mình đang có nhu cầu bán nên treo bảng phía trước. Đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì có người gõ cửa, mình chạy ra mở cửa thì có 1 mụ, mụ bảo muốn mua nhà, nhà đang treo bán nên có người muốn mua mừng còn không hết nên không cảnh giác gì cả, cho mụ ấy vào. Vào đến nơi mụ ngồi ngay xuống ghế sofa, mình đang dở tay dưới bếp nên không tiếp được để cho ba tiếp, mụ ấy đòi coi giấy tờ nhà, thế là ba mình loay hoay đi lấy giấy tờ nhà, lúc ấy chỉ còn nhóc con nhưng đang dán mắt vào ti vi coi hoạt hình nên đâu chú ý gì. Mình thì không biết con iphone mình để ngay trước mặt mụ ấy chứ, giao khách cho ba rồi nên không để ý. Vừa nhận hồ sơ nhà xong, xem sơ sơ, mụ nói giá này có giảm không, ba mình nói xem được thì mua à, con tui kêu giá sao bán vậy. Thế là mụ bảo để về "si nghĩ", có gì chiều qua nói chuyện. Mình cũng chưa nghi ngờ gì, vì khách đến rồi đi là chuyện bình thường. Mụ đi được 1 lúc tự dưng linh tính thế nào mình đi kiếm điện thoại, không thấy đâu cả, hỏi ba, ba bảo thấy để trên bàn mà, lấy đt khác gọi thì "thuê báo quý khách ngoài vùng phủ sóng", zậy là hiểu luôn, nàng ấy đã nằm gọn trong túi mụ đó rồi huhu. Giờ cướp hay lợi dung việc thuê nhà, bán nhà đòi vô nhà tham quan, thực chất là xem có gì cuỗm được không thôi. Gia đình đang sinh hoạt, chắc chắn sẽ có những vật dụng để lung tung như laptop, máy tính bảng, iphone, ipad, thế là chúng sẽ phân tán sự chú ý của cả nhà mà cuỗm đồ. Ôi, cái giá cho bài học này cũng hơi cao nhỉ, chia sẻ câu chuyện xui xẻo của mình để mọi người đừng bị sập bẫy như mình nhé. Luôn cảnh giác cao độ với người lạ...