Em trai mình mua một cái máy ảnh Kodak, giá khoảng 4,5 triệu(mình quên đời gì rồi) ở siêu thị điện máy Chợ lớn-HCM.


Sau 3 tháng xài, máy ảnh bị lỗi.Chả biết nó làm sao mà cái ống kính cứ thò ra thụt vô.Đem lên Chợ Lớn bảo hành, chợ lớn bảo họ chỉ bán, đem qua Kodak ở Phổ Quang mà bảo hành(chả hiểu làm ăn kiểu gì)Đem qua Phổ QUang thì Phổ quang chỉ Saigonview, Saigon View lại chỉ về chợ lớn.Lằng nhằng gần hai tháng trời, đến lúc mình lên đập bàn làm dữ chúng nó mới chịu bảo hành cho.Và confirm là cái máy đó không phải bị hư mà bị lỗi kỹ thuật, cái series máy đó bị lỗi kỹ thuật hàng loạt như vậy.Chúng nó đổi cho mình máy ảnh mới


Đem máy ảnh về xài chừng 4 tháng, lại bị trường hợp tương tự.Chợ lớn chỉ Kodak phổ quang, Kodak phổ quang chỉ saigonview, saigonview chỉ phổ quang.Hai tháng qua ròi mình vẫn chưa bảo hành được máy.Mình đề nghị với Chợ lớn cho bù tiền đổi canon hay sony, mình sợ Kodak quá rồi, nhưng bọn nó không đồng ý, bảo hàng đã mua không cho trả lại.Cơ khổ, vì lỗi quá lỗi nên mình mới muốn đổi chứ có phải tự nhiên đâu.Chợ lớn bảo cứ đem qua phổ quang, chợ lớn đã làm việc với phổ quang rồi, nhưng khi mình qua bên đó thì nhân viên bên PQ lại không chịu, chỉ SGV, SGV nói cái này lỗi là lỗi sản xuất, nói PQ chứ SGV không sửa.Quay lại PQ thì bọn nó nói SGV biết gì mà nói như thế


Thế là mình
mua máy KODAK chưa đầy 1 năm mà hết hơn 5 tháng máy bị hư
.Mình đang viết thư khiếu nại lên các báo Tuổi Trẻ, saigon tiếp thị...về cách làm việc thiếu trách nhiệm của cả Chợ lớn lẫn Kodak(các mẹ ở hCM biết khoảng cách từ phổ quang đến quận 5 là bao xa rồi đấy)
Mình viết bài này để cảnh tỉnh các bà mẹ, đừng mua gì ở chợ lớn, họ rất vô trách nhiệm, còn tuyên bố chỉ là chỗ bán hàng thôi, không quan tâm đến bảo hành.Còn kodak thì làm việc rất củ chuối, máy chụp đã chả bằng sony hay canon, mà dịch vụ và thái độ của nhân viên rất tồi



Mà nhà nào mua đồ điện tử thì cũng đừng mua Kodak.Máy dỏm lắm.Bây giờ thì mình hiểu tại sao thằng Kodak sắp chết rồi, phim thì bị teo thị trường, còn máy ảnh KTS thì lại làm ăn chả ra gì.Hèn gì mà sập tiệm