mua máy KODAK chưa đầy 1 năm mà hết hơn 5 tháng máy bị hư
.Mình đang viết thư khiếu nại lên các báo Tuổi Trẻ, saigon tiếp thị...về cách làm việc thiếu trách nhiệm của cả Chợ lớn lẫn Kodak(các mẹ ở hCM biết khoảng cách từ phổ quang đến quận 5 là bao xa rồi đấy) Mình viết bài này để cảnh tỉnh các bà mẹ, đừng mua gì ở chợ lớn, họ rất vô trách nhiệm, còn tuyên bố chỉ là chỗ bán hàng thôi, không quan tâm đến bảo hành.Còn kodak thì làm việc rất củ chuối, máy chụp đã chả bằng sony hay canon, mà dịch vụ và thái độ của nhân viên rất tồi


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
_ko phải máy Kodak nào cũng dỏm đâu, bằng chứng là mình vẫn đang xài 1 máy Kodak 5 tr mua ở...
Nhưng VN thì có câu: Tiền mất tật mang!:Laughing:
Tôi thấy khi các siêu thị bán đồ càng giảm giá thì càng nên tránh...
Bạn gửi thư cho mục bảo vệ người tiêu dùng đi, để người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm của Kodak và siêu thị điện máy chợ lớn.
Mấy ông bán hàng khi bán thì rất nhanh, thu tiền lẹ.
khi bảo hành thì mới khó.
mà trung tâm Chợ Lớn cũng không có trách nhiệm...
khi bán thì rõ là nhanh, thu tiền cũng lẹ.
khi bảo hành thì mới thấy khó khăn
Mình đang sài 1 máy KTS của Kodak, mua ở Thái Lan 2004, tới giờ vẫn còn chụp tốt, đẹp,...