Em mới tham gia diễn đàn hôm nay, mong mọi người chỉ dạy nhiệt tình


Em ra trường đã được hai năm rồi, ngành học của em là một ngành được coi là rất khó xin việc, đó là ngành hành chính nhân sự. Cảm giác không xin được việc thấy rất chán nản và bất lực. Nhìn bạn bè chúng ó dần ổn định hết mà em nản quá các chị ak.


Hiện nói em thất nghiệp thì cũng ko phải nhưng cũng chẳng ra sao, nay em đang bán hàng cho một showroom Yến sào ở tp hà tĩnh, nói showroom nhưng cửa hàng bé tí, em làm một mình. từ sáng đến 9 rưỡi đêm mới được nghỉ, làm việc không có tập thể, suốt ngày lủi thủi một mình buồn, làm thì làm tư lương cả tháng chưa ăn uống gì mà được 2trieu bạc. làm cả tháng được một ngày nghỉ. Nghĩ mà buồn quá, thời gian làm thì nhiều, lương không đủ ăn nhiều khi muốn bỏ nhưng mà lại chưa tìm được việc nên không dám nghỉ.


Ngồi một mình nhiều suy nghĩ nhiều rồi đâm ra chán nản và tiêu cực, em muốn làm một cái gì đó thay đổi cuộc sống nhưng e ko thể, gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực về chuyện kiếm được một công việc khiến em thực sự rất buồn và mệt mỏi. nhưng không biết làm sao cả. ai có thể cho em lời khuyên được không, em không biết làm thế nào nếu cs cứ tiếp diễn như thế này nữa.


Và mẹ nào có biết có cv nào mà thời gian nhàn rỗi ngồi máy tính như em có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập không, em nản quá. huhu