Tối hôm qua mình về nhà muộn, khoảng gần 9.30 pm gì đó. Khi vừa xuống cầu Tân Thuận, đến ngã ba cặp bờ sông, mình chuẩn bị rẽ trái sang đường Trần Xuân Soạn bỗng thấy có ai đó đi xe máy song song, ép xe mình vào lề, mình tưởng nó quẹo phải nên đi chậm để nhường đường.
Bỗng mình thấy nó giơ tay ra, nhón mình một nhát, cái mặt nó nghênh nghênh trông rất mất dạy. Sợ quá, không kịp phải ứng gì cả mà đoạn đó thì hơi vắng. Vừa kịp định thần là gặp dê rồi thì nó rẽ trái về TXS, cùng đường về nhà với mình.
Mình phóng xe đuổi theo, đang suy nghĩ không biết phải làm gì thì thấy nó ở xa xa phía trước giơ chân gác lên phía sau xe đạp của một bé gái nữa và giơ tay, đập vào mông cô bé và cứ rà rà xe bên cạnh rồi lại vỗ bộp vào ngực cô bé. Mình lúc này điên tiết lắm rồi, đuổi theo và hô "Cướp cướp!"
Thằng này quay lại biết là mình, phóng xe đi. Mình tiếp tục đuổi theo hô "Bắt lấy thằng cướp!". Ngoài dự đoán của mình, nó dừng xe lại. Lúc này mình cũng hơi sợ, không biết phải xử trí sao. Mình dừng xe ngay sau nó, rồi, đến đâu thì đến nhé, mình chửi luôn: "Thằng mất dạy, mày định dở trò gì?" Cũng ngoài dự đoán của mình, nó khoanh tay rất lễ phép nhé: "Con xin lỗi cô con nhìn cô tưởng nhỏ bạn con".
Mình điên quá, loại này chắc chuyên nghiệp rồi, mình mới hét lên lạc cả giọng mà trong người thì run ơi là run: "Mày có muốn tao chém chết mày không?". Nó nói: "Con xin lỗi rồi mà". Mình chỉ vào mặt mình rồi quát: "Mày nhìn kĩ mặt tao nhé, liệu cái thần hồn mày!"
Nó phóng xe đi rồi mà mình vẫn còn run, giá mà gan thì cho nó mấy cái dép hoặc làm gì đó mà mình vừa sợ vừa rối trí, không biết với những kẻ như thế này thì xử thế nào là tốt nhất cho nó chừa cái trò bệnh hoạn đó đi.
Các chị em nếu đi về đường tối một mình thì chịu khó quan sát kính chiếu hậu để đề phòng những thằng như thế này. Cái loại này mình nghe kể nhiều nhưng mới gặp lần đầu, vừa bực mình vừa sợ chết khiếp.
Mình còn kịp nhớ thằng này khoảng hơn 20, mặc áo phông xanh đen kẻ sọc trắng ngang, đi xe số; biển số xe của thằng này: 62FC 0733
Đi khuya nhớ mua cái Vợt bắt Muỗi chạy Pin , lúc cần dí vào trym cho nó 1 phát :Laughing::Laughing::Laughing: Ớn cả đời luôn :Battin ey::Battin ey::Laughing:
Đi khuya nhớ mua cái Vợt bắt Muỗi chạy Pin , lúc cần dí vào trym cho nó 1 phát :Laughing::Laughing::Laughing: Ớn cả đời luôn :Battin ey::Battin ey::Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nó dí cái đèn...
Chỉ sợ...
công nhận lần đó...
em đứng lại xem 1 lúc, định bụng nó mà ngốc đầu lên...
lần sau bạn đừng hành động như vậy mà...