Chào cả nhà. Mình thỉnh thoảng cũng lên webtretho để đọc các tâm sự của các mẹ. Cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình phải lên đây viết bài. Hì. Mình đang stress về cuộc sống quá cả nhà ạ. Cũng chả biết phải tâm sự với ai, lên đây nói tí cho đỡ nghĩ nhiều. Mình sinh năm 85, chồng mình hơn mình 2 tuổi. Chúng mình đã có với con 2 mặt con rồi. Tuổi của 2 đứa ai cũng bảo đẹp đôi, mà sao mình thấy khắc khẩu quá. Kinh tế nhà chồng mình thì hơi khó khăn, nên 2 đứa lại càng hay cãi nhau. Chồng mình bình thường thì cũng hiền lành, nhưng sống hơi vô tâm. Chả bao giờ để ý việc gia đình hay cảm xúc của vợ. Mình thì nóng tính, bướng bỉnh và sống hơi nội tâm, mình thích lãng mạn. Nhưng đúng là 2 đứa chả hợp nhau tí nào. Chồng mình bình thường thì hiền nhưng lại cục tính. Thỉnh thoảng cãi nhau cũng có thượng tay thượng chân. Giờ kể lại chuyện nhà mình mà cứ như nói chuyện người khác ý nhỉ. Mình chỉ tóm lại một câu là 2 đứa đã cãi nhau được 1 tuần rồi. Và mình thấy sợ là mình không muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Thật ra là cũng có rất nhiều chuyện xảy ra trước đó rồi, và 2 đứa cũng đã suýt li dị rồi. Nhưng lại níu kéo được. Tình cảm thì mình thấy là hình như cả 2 vẫn còn, nhưng cái tôi của cả 2 quá lớn, không ai chịu lùi lại. Thế nên giờ 2 đứa đều chán, có cảm giác muốn buông xuôi. Mình chả biết phải làm thế nào nữa cả. Nghĩ đến 2 đứa con mà thấy thương chúng nó. Nhưng mình thật sự thấy cuộc sống này vất vả và mệt mỏi quá. Có ai nói chuyện với mình, khuyên mình phải làm gì bây giờ không?