Chào các mẹ, các chịE năm nay 25 tuổi, vừa mới nghỉ việc. 3 năm trước, e tốt nghiệp rồi vào làm văn thư cho một công ty dịch vụ giám định, công việc của em cũng giúp e học được một số kỹ năng như làm việc với khách hàng hay là giải quyết một số khiếu nại... tuy vậy, nó không có tương lai vì không có cơ hội thăng tiến và chỉ ngồi một chỗ.


Bản thân em là một đứa không phải quá năng động và hoạt bát, nhưng e luôn ao ước có một công việc khiến e được học hỏi và cống hiến, và có cơ hội được đi những tp, đất nước khác nhau chứ không phải ngồi một chỗ...


Khả năng tiếng anh của e khá tốt, do ngày xưa tính đi du học; dạo này e cũng đang học tiếng trung để trau dồi bản thân


Hiện tại, e đang đi xin việc, nhưng những job e dc nhận đang là chăm sóc khách hàng và văn phòng... e đang hoang mang quá, đang mắc kẹt trong vấn đề này, không biết thoát ra thế nào và định hướng ra sao vì sợ lại làm thêm công việc mà không đúng với định hướng bản thân. Một lý do nữa là vì e cũng không đam mê một nghề nghiệp nào cụ thể, nên h chỉ muốn làm một công việc mà mình sẽ cố gắng hết mình, học tập làm việc thật tốt để nó trở thành nghiệp của mình.


Hiện tại, e hơi bị mất phương hướng, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!


Thân thương,


Dryad.