E cũng ko biết viết câu chuyện này vào mục này cho phù hợp. Nhưng e viết chủ yếu để các mẹ cảnh giác hơn.


Lúc 1/8/2009 e đứng đổ xăng ở Cây xăng Ngã tư Sở ( phí bên đường sát bờ sông). Như thói wen thường ngày e để ví trong cốp xe. Trong khi đang nói chỉ bán xăng mua bao tiền và dắt xe lên để đổ xăng ( mở cốp để đổ cho nhanh), tất nhiên đằng sau là số người. Do ko cẩn thận có bị móc mất cái ví ( trong đó có: điện thoại, giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy, bằng lái xe, thẻ ngân hàng...). Đến khi cái thằng ăn cắp ngồi lên xe đi rồi, thì bạn gái đứng đằng sau mới nói thỏ thẻ với e: chị bị móc mất ví. E cũng ko hiểu nổi bạn ấy là như thế nào nữa. Đứng ngay sau e mà ko nỡ nói 1 tiếng khi nhìn thấy nó lấy. Dù bạn ấy có sợ nó đánh đi nữa thì chỗ đó 1 đống người sợ cái gì cơ chứ. Ko hiểu bạn nghĩ sao mà làm vậy.


Thì thôi đành mất, e nhắn tin vào máy điện thoại của e là: cho xin chuộc lại giấy tờ. Thằng ăn cắp nhắn lại bằng chính số của e: Ok, có gì 7h nhắn lại, giờ đang bận. Đúng là botay.com với ăn cắp thời nay.


Nhưng chờ mãi thì nó ko nhắn lại, e biết là sẽ phải làm lại giấy tờ. E ra công an phương Ngã tư Sở trình báo công an để lấy xác nhận bị mất giấy tờ để e làm lại.


Đầu tiên gặp 1 ông công an ( trẻ măng, gọi thằng hơi thô thiển), nhìn thấy mình vẫn ngồi buôn chuyện điện thoại 15 phút. Rồi hỏi, e khai báo tình hình. Cha mang giấy ra bảo e làm đơn khai. E đưa tờ đơn e làm sẵn ở nhà, Cha đọc xong bảo, e viết thế là được rồi. Nhưng thôi viết lại cho anh ghi là: ĐƠN TRÌNH BÁO ( Trong khi đó đơn e viết sẵn là: ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY TỜ). Trong khi ngồi viết, Cha đó hỏi e: thế có mất thật ko? Hay mất lâu rồi giờ ra khai báo( trong đầu nghĩ sao mà hỏi câu thiếu Iốt thế? Có ai mất tưng đó giấy giờ mà giờ mới khai báo ko? Sống ở XH VN mà thiếu từng đó giấy tờ để các ông hành ah?). Rồi phán cho e: 30 ngày sau ra đây anh xác nhận cho nhé. E bảo: anh ơi, thẻ ngân hàng e để trong đó, giờ CMND e cũng mất e ko rút đc tiền, e phải làm lại giấy tờ. Nếu lâu thế thì e ko biết phải làm sao. CHa đó kêu: thì bọn anh phải đi điều tra. ( Điều tra cái gì thế ko biết? Nghe đã biết phong bì rồi). Ngồi 1 lát có thêm 1 cha nữa ( cái mặt y như huyện Hinh vào). Nhìn tờ đơn, ngồi ba hoa 1 lúc hỏi e: thế 2 chị e mất ví thế, còn tiền để lấy dấu xác nhận ko ( đến đoạn này là thô thiển quá). E mặt lạnh te: e chẳng có đồng nào trong người cả. Nó bảo: thế anh cho vay. rồi cười.


Đến khi thủ tục xong cha công an ban đầu lại dọa e: thôi 20 ngày sau quay lại đây anh lấy dấu cho. E bảo: ko nhanh được hả anh. Nó bảo: ko. E bảo thế anh cho e xin số dt của anh nhé. Nó ko cho. E nghĩ trong đầu: thôi tôi thèm vào lấy giấy của các ông nữa. Lúc e đứng dậy chuẩn bị về nó bảo: thôi sáng mai qua anh giải quyết. Thằng bên cạnh nói: thôi 2 chị e về " thu xếp" rồi mai qua gặp anh này nhé.


Về thấy mình cú hơn là mình bị mất đồ. Vừa bị thằng trộm móc đồ xong, giờ lại bị mấy thằng cha này định cướp tiền nữa chắc. Còn lâu nhé.


Đến đi xin xác nhận mất cắp mà còn bị hành tỏi, thảo nào người dân VN mà cứ dính đến công an là sợ xanh cái mặt.


E viết lên diễn đàn để các mẹ cẩn thận hơn với cái chuyện bị trộm ở cây xăng Ngã tư Sở nhé.