Mới là sinh viên ra trường với cái bằng khá, nó chẳng biết làm sao với 1 mớ những suy nghĩ cho tương lai, sẽ làm gì? LÀm sao để có thể tồn tại ở cái xã hội bom chen và nền kinh tế bất ổn như hiện nay. suy tư thì được gì khi thực tế quá phũ phàng với những lo toan của đời sống với trách nhiệm cho bản thân và gia đình. Khi đang học thì mong muốn cho nhanh,chóng chóng ra trường. Giờ đến lúc ra trường rồi lại lo sợ cho 1 tương lai khá mịt mờ về công việc làm ổn định. Nhưng cũng đành phải cố thôi chứ biết làm sao đây???? :((:((:((:((:((


Các anh chị cho em ít lời khuyên đi, giờ e thấy mình khá mông lung, tốt nghiệp trường DH Nông Nghiệp khoa nông học, ôi híc, với cái bằng này không biết đi xin gì đây? chẳng lẽ lại học xong ném bằng đấy đi làm nhân viên kinh doanh ư?????????????????