Các mẹ ui, mấy hôm rày tớ bị sì trét vì con mụ đồng nghiệp già í quá nên phài kiếm chỗ để xả. Mẹ nào muốn xả thì vào đây nhé!!!!! Mẹ Thao nguyên xanh ơi, mở hàng đi!!!! :4: :4: Đúng là đi làm rắc rối thật. Bởi thế ngày xưa ax sợ phải cho tớ đi làm vì sẽ tiếp xúc với loại người như thế. Bẩn thật!!! :59: Có 1 không 2 :4:
(Chả biết bác admin có cho xả không nhỉ?????? :7: :7: Hy vọng là được vì bi giờ tớ chỉ có chỗ nì thui... :20: :20: )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 21
Em thấy các mẹ ca sếp nhiều qua. Còn em đang đấu với mụ phó của em đây. Mình là...
Em thấy các mẹ ca sếp nhiều qua. Còn em đang đấu với mụ phó của em đây. Mình là...
Ghê thiệt..he..he..:Applause: . Mình ngày xưa cũng chết nhát lắm nhưng sau...
mình có số điện thoại rồi, vừa gọi điện thẳng lên phòng vụ trưởng hỏi luôn, ghê ko???
Em mới chuyển nhà vào đó xong nhưng em đi được cả đường Khương...