Haizzx-(:((. Chẳng là hôm nọ mình bị cảm động ở cái bài tâm sự " Có được con, tôi đã mất chồng" ở cand ý (m đã chia sẻ lên đây rồi). Lên bác gúc search thì thấy cũng có báo copy nguyên xi hoặc thêm thắt viết lại mà thấy hoang mang. Rồi lại đọc lại cái bài tâm sự ấy thấy nó có những chỗ không thực tế, thai đôi 35 tuần rồi mà dám ngồi máy bay (áp lực máy bay ko tốt cho bà bầu), rồi chồng sử dụng điện thoại liên lạc với nhân tình ko phải iphone thường ngày và ko đặt mật khẩu (đt cho tình nhân mà ko có mật khẩu), xin việc cho người ko bằng cấp dễ như ăn kẹo thế á (dù có ô to cũng cần mơ nì ko nhỏ, e mình là ví dụ),.. Rồi đọc bài thấy lâm li bi đát, mặc dù cuối chuyên mục cũng cho lời khuyên này nọ nhưng mà người ta tâm sự lại chia thành 2 phần đăng ở 2 số cách nhau gần 20 ngày rồi đưa ra lời khuyên. Khuyên thế thì khuyên làm gì.


Còn nữa nhé, nếu nhân vật có thật mà đang đau khổ, ngơ ngác, gục ngã như báo nói rồi chăm hai con nhỏ nữa mà có thể viết đến 3,4 trang a4 để tâm sự thì hơi...nể (có năng khiếu viết văn).


Lời cuối: Ôi, sao có thể làm tôi thương cảm và khóc cho "nhân vật trong truyện" đến mấy ngày rồi mới phát hiện m sai lầm chứ.