/ Mượn nick.


Em cũng chả biết phải nói như thế nào.


Cô ấy cũng còn khá trẻ, tầm 24,25 mà vì 1 số lí do nên đang làm mẹ đơn thân của 1 đứa con.


Mà em cũng chả trẻ con gì cả, hiện đang làm công chức nhà nước, hơn cô ấy khoảng 3,4 tuổi. Và em đã yêu thì xác định là cưới, không thì thôi, em ghét yêu đương nhăng nhít vớ vẩn lắm.


Cái khó ở đây là em là con trưởng, cháu trưởng, cũng là con 1.


Thà rằng mới quen thì tốt nhất là xác định trước, để lâu thêm nhiều việc suy nghĩ8-|.


Vấn đề là làm sao để có thể nói với các cụ nhà em một cách êm đẹp nhất, nếu như em muốn tiến tới. Em không có nhiều kinh nghiệm trong mấy việc như thế này, nên em muốn hỏi các mẹ, cần và nên làm như thế nào ? Hoặc là cứ để nó tự trôi, có duyên ắt sẽ tự đến ;)