Như tiêu đề bài viết, các mẹ các chị các anh hãy vào đây tâm sự xem quãng đường khởi nghiệp của bản thân mình, hay bạn bè người thân mình đã khó khăn như nào, gặp phải loại công ty bóc lột như thế nào...Cùng nhau giải uất ức và lưu ý cho các bạn trẻ mới bước đầu vào đời nhé.


Không dài dòng nữa em xin kể một chuyện mà bạn thân em đang gặp phải


Bạn em học ngành kiến trúc, vừa đi xin việc , sau bao nhiêu cố gắng viết mail và gửi sản phẩm tâm đắc đã tự nhận làm tự do của bản thân cho nhà tuyển dụng, thì cũng được một công ty tên là AG. ARCHGroup điạ chỉ P.0716 TÒA NHÀ HÒA PHÁT,257 GIẢI PHÓNG, HÀ NỘI gọi đến thực tập.


Công ty làm thiết kế có lèo tèo 3-4 người, toàn nhân viên trẻ trung trong căn phòng nhỏ.Vào nơi bạn em bị hoa mắt choáng váng bởi đòn phủ đầu của một ông tuyển dụng trong này.


Đại ý là ổng gân cổ lên dọa, muốn vào đây thực tập thì phải mất 1 triệu tiền chi phí đào tạo ?? và một số giấy tờ cá nhân đề phòng nghỉ việc, mà thực tập thì tự mang laptop của mình đi, khi nào học xong có bằng ( 1 năm nữa bạn em ra trường)thì phải nộp bằng gốc vào đây, xác nhận ràng buộc làm cho người ta 2 năm không được đi đâu coi như cống hiến..v.v.


Vậy thì quyền lợi ra sao? Ông ý chốt một câu là em có chịu được 3 năm làm việc không lương hoặc khi ra trường lương 3-4 triệu em chịu được không, và có thưởng phần trăm công trình anh sẽ không đưa cho em, sau 2 năm mới đưa vì sợ em bỏ mất?? ( Nói thật em chả chịu được nghe đã thấy tức, kiến trúc sư đi thiết kế lương gì 3-4tr, giữ bằng công chứng thì còn được, nếu nó làm mất thì biết hỏi ai).Lúc đi về hỏi một ông đang gõ phím hùng hục ở đấy thì ông ý bảo mình vừa ra trường, vào đây làm cũng nộp bằng gốc và chịu chế độ như cậu vừa nghe.


Em nghe cả câu chuyện thì tức không chịu được thảo nào công ty lúc nào cũng 3-4 người mà toàn thấy đăng tin tuyển kts.Chế độ nhà tuyển dụng tính toán như thế thì sao mà có người muốn gắn bó với công ty? Thật chứ em đi nhiều thấy dân kiến trúc, mỹ thuật bay bổng nhưng đa phần phóng khoáng và sống tình cảm, sao mà lại lòi ra cái công ty như lừa đảo, tính đến từng tý một có lợi như thế này, nhất là lại ngành thiết kế hoạt động trí não.


Chuyện còn nữa... chốc em kể tiếp của em