Vô cùng buồn,lên đây tâm sự với các mẹ cho nhẹ lòng.


Vợ chồng mình làm kinh doanh thuê cửa hàng mặt phố.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mình ko có những người hàng xóm như vậy.


Họ kinh doanh nhà hàng,cửa hàng cũng tương đối đông khách,thường xuyên có 1 dãy dài ô tô đỗ trước cửa.Cửa nhà họ thì họ để trống cho dễ nhìn,xe của khách họ để sang nhà mình.


Lúc đầu mình chỉ nhắc nhỏ nhẹ nhân viên là để cho gọn lại để chị còn bán hàng.Nhưng càng ngày càng quá quắt họ lấn hết diện tích trước cửa nhà mình,khách của nhà mình đến cũng chẳng có chỗ đỗ xe.Đã rất nhiều lần xẩy ra như vậy rồi.


Lần đó,sau khi khách hàng đến ko có chỗ đỗ xe,mình điên quá nói to tiếng với nviên họ.


Chủ cửa hàng đi ra,mình đến chỗ họ và nói rất nhẹ nhàng:”Anh ơi,em muốn nói chuyện với anh”


Thật không ngờ anh ta quát luôn”Có chuyện gì,bảo gì,đường của xã hội tao cứ để đấy,làm ... gì được tao”.Rồi quay sang nhân viên bảo:”Mai chúng mày cứ để xe trước của nhà con này cho tao””Cái đồ đã đi thuê lại còn tinh tướng”


Đấy,một ông chủ cửa hàng cũng cùng thân phận đi thuê,cùng kinh doanh mà hành xử như vậy đấy.


Mình đã quá thất vọng,quá chán chường.Mình chỉ quay lại hỏi:”Thế nhà anh là ở nhờ ở đây ah,chứ ko phải thuê ah”


Anh ta chửi luôn”ĐM mày,tao đánh cho tan xác ..”chửi càn mà,ko cho mình nói mà.


Hôm nay nữa,khi mình ko cho KH họ đến đỗ xe trước cửa,mình bảo phải để gọn vào thì vợ anh ta đi ra chửi mình luôn”tổ sư bố con **,đường của XH,tao cứ để đấy,mày làm đ... gì được tao”


Mình quả thực là shock.Đúng là được cả vợ và chồng.Cả 2 vợ chồng đều quây vào chửi mình.Khách hàng của họ đứng đấy,mình bảo:’Nếu anh chị có việc gia đình hay việc gì ,tôi sẵn sàng cho để nhờ,1 hôm,2 hôm thậm chí là 1 tuần,nhưng đây là anh chị thuê kinh doanh,anh chị phải tìm chỗ để xe cho khách”


Cả chồng và vợ sấn đến doạ mình”Mày sẽ biết tay tao”......



Thật là buồn quá.Giá mà thay vì lời chửi mắng ấy,vợ chồng anh ta nói với mình vài câu tử tế,mình cũng sẽ cố chịu,nhưng đằng này...


Mọi người bảo mình cứ dải đinh ra trước cửa ấy nhưng mình ko nỡ.Vì khách hàng họ đâu có tội gì.


Bảo mình gọi lên đường dây nóng vài báo(vì tuyến đường chỗ mình nghiêm cấm ko cho để xe) nhưng có ăn thua j ko hay họ coi là chuyện cỏn con.


Còn thanh tra giao thông thì đã nhận tiền của họ rồi,nói gì được nữa.


Moị người còn lo “thằng chủ đó đầu gấu lắm,em cẩn thận cả nó thuê lưu manh đánh cho thì khổ”


Mình thuê cửa hàng thì đắt đỏ,nếu chịu nhịn mà cho bên kia để xe từ 10h đến 3h chiều chắc ko thể.


Biết làm gì với trường hợp này,mọi người ơi.